Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:11
RSS

Vụ bí thư xã giết người để trục lợi bảo hiểm: Khoản nợ 10 tỉ đồng từ đâu?

Thứ bảy, 16/05/2020, 10:45 (GMT+7)

Quá trình tham gia điều tra vụ giết người, đốt xác do bí thư xã thực hiện, Công an Lâm Đồng cũng đã tiến hành xác minh, phát hiện ông này tham gia sàn giao dịch cà phê và bị lỗ nặng do giá cà phê giảm mạnh.

Theo báo Tiền Phong, hiện nay tại huyện Lâm Hà rộ thông tin Đỗ Văn Minh “máu” lên sàn giao dịch cà phê và mua bán đất đai, nợ nần hàng chục tỷ đồng. Gần đây, bị thúc ép trả nợ nhưng không bán được đất nên Minh gây tội ác kiểu “ve sầu thoát xác” để trốn nợ và trục lợi bảo hiểm. Điều kinh khủng là người mà Minh chọn để thế mạng chính cháu vợ: anh Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà).

Ngày 16/5, trả lời câu hỏi của Tiền Phong về độ xác thực của thông tin trên, một cán bộ vốn là lãnh đạo của huyện Lâm Hà cho biết, Minh có  tham gia sàn giao dịch cà phê và từng thua lỗ tiền tỷ.  

Quá trình tham gia điều tra vụ giết người, đốt xác do Minh thực hiện, Công an Lâm Đồng cũng đã tiến hành xác minh, phát hiện Minh tham gia sàn giao dịch cà phê và bị lỗ nặng do Giá cà phê giảm mạnh. Song song đó, Minh vay nợ để mua đất. Đến khi bị thúc ép trả nợ, Minh không bán được đất, ngay cả lô thửa mà người mua đã đặt cọc.

Cùng là cán bộ lãnh đạo xã Liên Hà với Đỗ Văn Minh, ông Nguyễn Viết Khê (Chủ tịch UBND xã) cho biết: Không rõ ông Minh thua lỗ thế nào, chỉ biết vợ ông Minh có cửa hàng mua bán phân bón và cà phê, còn ông lên sàn giao dịch cà phê, mua nhiều lô đất ở địa phương và ở tỉnh Đắk Nông. 

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Minh khai nhận tại Cơ quan điều tra, do quá trình làm ăn, Minh có nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng nên khoảng đầu tháng 4/2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe ô tô và tạo hiện trường giả nhằm khiến mọi người lầm tưởng mình đã chết với mục đích xoá nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm mà Minh đã mua.

Vụ bí thư xã giết người để trục lợi bảo hiểm: Món nợ 10 tỉ từ đâu ra?
Ông Đỗ Văn Minh

Ngày 25/4, Minh đến một tiệm mua bán xe máy cũ tại xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông mua 1 chiếc xe máy rồi đưa lên xe ô tô bán tải chở đến gửi tại nhà của anh K’Biển ở xã Quảng Khê. Sau đó Minh đánh xe ô tô đến một nghĩa địa tại xã Quảng Khê để đào mộ lấy xương nhưng không được nên đi về.

Khoảng 8h ngày 3/5, Minh đi mua 1 can xăng, 2 can dầu nhằm mục đích đốt xe. Đến khoảng 18h cùng ngày, Minh đến nhà rẫy mà nơi anh Trần Nho Vương đang ở và cả hai cùng nhau uống bia, sau đó cả hai lên giường nằm ngủ.

Đến khoảng 0h rạng sáng ngày 4/5, Minh đi lấy một cây rìu dựng ở ngoài cửa rồi đi vào chỗ anh Vương đang nằm ngủ. Minh dùng rìu đánh 2 nhát vào đầu anh Vương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Minh đưa nạn nhân vào ghế sau xe ô tô của mình rồi chạy đến Km 146 300 thuộc địa bàn xã Đắk Som trên Quốc lộ 28 rồi tông vào một cột mốc ven đường nhằm tạo ra hiện trường một vụ tai nạn giao thông

Sau đó, Minh kéo thắng tay, tắt máy rồi đưa nạn nhân lên ngồi ở ghế tài xế, thắt dây an toàn. Sau đó, Minh lấy can xăng từ phía sau xe để trên ghế phụ trước, tháo đồng hồ và chùm chìa khoá bỏ lên ghế phụ rồi đóng cửa lại. Minh dùng bình gas mini có đầu khò đốt can dầu gần cửa sau bên phía tài xế rồi bỏ đi bộ về nhà anh K’Biên lấy xe mô tô gửi trước đó chạy xuống tỉnh Bình Phước thuê nhà nghỉ cho đến khi bị bắt.

Khi đã giết người, tạo hiện trường giả thì ông Minh cắt toàn bộ liên lạc với gia đình, bỏ trốn sang Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) để tránh bị điều tra. Minh còn mua một sim rác, giả người dân rồi nhắn tin về cho gia đình thông báo gặp tai nạn xe cháy, thi thể bên trong là… chính mình! Minh cũng dùng một sim rác kết bạn qua Zalo với con ruột, động viên con vì mất bố. Toàn bộ quá trình đám tang của Minh do gia đình tổ chức ở xã Liên Hà, ông này đều theo dõi được hết qua camera an ninh..

Đại tá Hồ Văn Mười, giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho Tuổi Trẻ biết thêm sau khi lấy mẫu thi thể, công an gửi thi thể bị cháy để gia đình ông Minh lo hậu sự. Lúc này, mẹ của anh Vương (chị vợ Minh) dù con đang mất tích không rõ lý do, đang rất đau khổ nhưng cũng đi hơn 100km đến đám tang em rể, động viên em gái, các cháu trong quá trình lo tang lễ...

"Trong quá trình điều tra, chúng tôi đau đớn vì người chết thật sự không được chôn cất, tổ chức đám tang, còn hung thủ lại được gia đình nạn nhân đến hỏi thăm, động viên. Từ những thôi thúc như vậy, ban chuyên án quyết tâm phải truy tìm cho ra sự thật và đã bắt được ông Minh", đại tá Mười nói.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN