Thứ năm, 25/04/2024 | 07:09
RSS

Vụ bí thư xã giết cháu, dựng hiện trường giả: Quặn thắt lời tâm sự của bố nạn nhân

Thứ sáu, 15/05/2020, 14:04 (GMT+7)

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Trần Nho Bất, 46 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - bố của Trần Nho Vương, nạn nhân vụ việc vẫn chưa hết đau thương sau sự việc chấn động.

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Trần Nho Bất, 46 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - bố của Trần Nho Vương (người bị Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà sát hại) nằm sâu trong rẫy, chưa ngớt người qua lại thăm hỏi. Vợ ông Bất nằm liệt giường nhiều ngày nay. Gia đình ông Bất có 3 người con. Vương là con trai cả.

Thương bố mẹ vất vả và chăm lo các em còn nhỏ nên học xong cấp 3, Vương đi làm mướn cho người quen ở TP Đà Lạt. Cuối năm vừa rồi, Vương về nhà giúp đỡ bố mẹ làm rẫy. “Gia đình tôi có chừng 2 ha trồng cà phê, giá cả mấy năm gần đây bấp bênh, đời sống rất khó khăn. Nhờ có rẫy, 3 đứa có điều kiện ăn học”, ông Bất bùi ngùi nới với PV Tiền Phong.

“Hơn 3 tháng trước, nó xin bố mẹ sang huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) làm mướn cho chú. Thấy đề nghị của con cũng chính đáng, chúng tôi đồng ý cho cháu đi làm. Công việc hằng ngày của cháu làm vườn trái cây và chăm sóc cà phê. Nó ở một mình trong căn nhà tôn ngay tại rẫy. Do cách trở, Vương ít khi về nhà, nhưng thường xuyên điện hỏi thăm bố mẹ và các em. Vì ở nhà, nó rất thương 2 em gái”, ông Bất kể.

Buổi sớm 4/5, vừa thức dậy, chưa kịp đánh răng, ông Bất hay tin ô tô của ông Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, bị cháy rụi trên quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long). Linh tính báo có điều chẳng lành, vợ chồng ông Bất liên tục gọi điện cho Vương, nhưng không liên lạc được.

Một ngày sau vụ tai nạn, tôi nhận hung tin bên trong nhà tôn, nơi con tôi ở làm mướn có nhiều vệt máu nên vội vã qua xem thực hư ra sao. Vượt hơn 200km đến nơi, có đông công an khám nghiệm hiện trường, tôi không vào được… Lúc đó, tôi cầu mong hung tin sẽ không xảy ra với gia đình. Chúng tôi thức trắng đêm, cứ nghĩ trong đầu ông Minh bị kẻ xấu sát hại rồi thiêu cháy trong xe”, ông Bất kể.

Nỗi lòng người cha nạn nhân vụ bí thư xã giết cháu, dựng hiện trường giả
Ngôi nhà của gia đình nạn nhân Vương. Ảnh: Nhịp sống Việt

Chờ đến tiếng gà gáy báo hiệu buổi sáng, vợ chồng ông Bất tiếp tục đi nghe ngóng thông tin người con cả. “Chúng tôi lục tung trong bụi rậm, ống cống, vực thẳm..., đinh ninh con mình bị giết và ném xác phi tang. Chúng tôi tiếp tục nghe ngóng tin tức về con trai, thắp nhang cho người đang nằm trong quan tài. Không ngờ đó lại là con mình. Đến ngày 10/5 hay tin, ông Minh vẫn còn sống khỏe mạnh và bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP Đồng Xoài (Bình Phước)”, ông Bất nói.

Như CAO đã thông tin, sáng 4/5/2020, người dân phát hiện bên lề Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long) có chiếc xe bán tải hiệu Mazda BT50 mang BS: 51C-715.70 bị cháy trơ khung. Bên trong xe, tại vị trí lái xe, một thi thể bị cháy, biến dạng. Vụ việc ngay lập tức được trình báo chính quyền địa phương và các ngành chức năng.

Tiếp nhận tin báo, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, khẩn trương tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, sự phối hợp của công an hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là Đỗ Văn Minh, chủ xe. Thi thể cháy rụi trong chiếc xe ô tô được xác định là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu ruột vợ của Minh).

Ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Đỗ Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở TP.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Bước đầu Đỗ Văn Minh khai nhận, do đang nợ hơn 10 tỷ đồng vì buôn bán cà phê trên mạng và không đủ khả năng trả nợ nên đối tượng đã mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền hơn 200 triệu đồng và tìm cách ngụy tạo chứng cứ để được bồi thường số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Theo đó, trước ngày thực hiện hành vi giết người, Minh đã đến một khu nghĩa trang tại thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long (cách hiện trường vụ cháy khoảng 10km) để đào một ngôi mộ của một người chết do ung thư, vừa mới chôn với ý định lấy thi thể. Tuy nhiên, khi đào tới quan tài thì Minh không đào nữa và quay về.

Đến ngày 27/4, Đõ Văn Minh mua một chiếc xe máy cũ ở tiệm cầm đồ rồi gửi tại một nhà dân cách hiện trường vụ cháy 1,5km với ý định sau khi gây án sẽ dùng xe này để bỏ trốn.

Tiếp đó, ngày 2/5, Minh mua 120 lít xăng và dầu để lên xe ô tô của mình. Chiều tối 3/5, đối tượng đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (thôn 5, xã Đắk Hà, huyện Đắk Glong), gây rẫy của gia đình Minh để uống bia.

Đến khoảng 0 giờ ngày 4/5, nhân lúc anh Vương sơ hở, Minh dùng búa rìu đánh khiến nạn nhân tử vong, sau đó đưa thi thể lên ô tô bán tải của mình, lái xe đến Quốc lộ 28 (đoạn thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong), tông vào cột mốc bên đường.

Minh chuyển thi thể anh Vương lên ghế lái xe, đeo dây an toàn, lấy một số vật dụng của bản thân mình (chìa khóa, đồng hồ)  để kế bên nạn nhân nhằm đánh lừa cơ quan điều tra rồi châm lửa đốt xe ô tô. Sau đó, Minh đi bộ về nhà người dân mà đối tượng đã gửi xe máy trước đó, lấy xe và bỏ trốn sang Bình Phước.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN