Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:32
RSS

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên: Tạm giữ nghi phạm 18 tuổi

Chủ nhật, 21/06/2020, 19:41 (GMT+7)

Bước đầu nghi phạm này thừa nhận đã ra tay sát hại em gái 13 tuổi sau khi nạn nhân gọi điện thoại cầu cứu chị gái “Chị ơi, cứu em!”.

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên: Tạm giữ 1 nghi phạm cùng xã
Chuẩn bị bàn giao thi thể bé gái cho gia đình mai táng. Ảnh:  PLO

Chiều 21/6, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, PGĐ Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên, xác nhận cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm ra tay sát hại em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Theo đại tá Nghĩa, hiện chưa thể nói danh tính nghi phạm. "Bước đầu, nghi phạm này thừa nhận đã ra tay sát hại em H. Hiện công an đang củng cố các chứng cứ nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm", ông nói trên báo NLĐ.

Trong khi đó, tối cùng ngày, đại tá Phạm Hồng Sương - trưởng Công an huyện Tuy An cho Tuổi trẻ biết nghi phạm đang bị tạm giữ tên Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An).

Theo đại tá Sương, trưa 18/6, ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình em H. cho hay em đi chơi tối 17/6 nhưng không về nhà, Công an huyện Tuy An đã xác lập chuyên án truy tìm nạn nhân và điều tra ban đầu vụ việc.

Đến tối 19/6, công an huyện này làm rõ một số đầu mối và bạn bè có mối quan hệ với H., trong đó có nhóm 6 người đi chơi cùng H. vào tối 17/6. Công an huyện Tuy An xác định Phạm Kim Phê, một trong nhóm 6 người cùng đi chơi với H. tối 17/6, là người có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất nên tập trung đấu tranh với thanh niên này.

Bước đầu, Phê khai nhận sau khi đi chơi, Phê nhận chở H. về nhà, nhưng sau đó đã chở nạn nhân đến rừng dương xã An Ninh Đông rồi ra tay sát hại.

Trước đó, tối 17/6,  H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h đêm, chị của H. có nhận được điện thoại từ số máy của H. Tuy nhiên, khi mở máy thì chỉ nghe được lời kêu cứu "Chị ơi, cứu em!" của H rồi cúp máy. Sau đó, người chị gái của H. và gia đình nhiều lần liên lạc lại số máy của H, nhưng điện thoại đổ chuông, không có người nghe.

Theo gia đình của H, gia đình đã tìm đến một số người bạn đi cùng với H. vào buổi tối hôm đó để tìm hiểu thì được các bạn này cho biết nhóm đã về từ sớm. Khi về, H không đi cùng nhóm mà đi một mình. Lo sợ H có chuyện chẳng lành nên gia đình đã báo chính quyền và công an hỗ trợ tìm kiếm, đến sáng 21/6 mới tìm thấy thi thể.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN