Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:31
RSS

Vụ 3 bé trai nghi bị bắt cóc: Các cháu đạp xe đi chơi bị lạc đường

Thứ tư, 17/07/2019, 14:57 (GMT+7)

Sau khi có thông tin 3 bé trai bị bắt cóc, Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin này và cho biết, các cháu bé không hề bị bắt cóc.

Công an huyện Anh Sơn thông tin vụ 3 bé trai nghi bị bắt cóc
3 bé trai nghi bị bắt cóc. Ảnh Dân Việt

Sáng 17/7, Ông Trương Trọng Hùng, trưởng Công an xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã bàn giao 3 cháu bé ở huyện Anh Sơn nghi bị bắt cóc cho gia đình.

Theo ông Hùng, vào sáng 16/7, em Nguyễn Văn Thiện (SN 2011), Nguyễn Văn Lương (SN 2009) và Nguyễn Công Thảo (SN 2005), đều trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Đến tối mãi không thấy các con về, nên bố mẹ cùng người thân đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì.

Lo lắng có chuyện chẳng lành nên gia đình các cháu đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Đến sáng 17/7, gia đình nhận được thông báo của Công an xã Diễn Kỷ về việc đã tìm thấy 3 em nhỏ trên.

Khoảng 5h sáng ngày 17/7, người dân phát hiện 3 bé trai Thiện, Lương và Thảo đang nằm ngủ ở vỉa hè Quốc lộ 1A trong tình trạng mệt mỏi, đói và hoảng sợ, nên đã báo cáo lên chính quyền.

Khi công an đến, các cháu vẫn hoảng sợ, một cháu đã bỏ chạy, nhưng công an đã kịp thời đuổi kịp, sau đó cháu này bảo “Cháu cứ tưởng là chú hôm qua bắt cóc bọn cháu, hôm nay gọi người đến bắt lại, nên cháu phải chạy thật nhanh”- ông Hùng kể lại.

Sau khi được công an xã Diễn Kỷ đưa về trụ sở công an, lực lượng chức năng đã tắm rửa, cho các cháu ăn uống rồi để các cháu ngủ một giấc. Sau khi tinh thần đã khá hơn, các cháu mới nói quê quán của mình và cho biết, bị 1 người đàn ông đi ô tô lừa lên xe ngồi rồi chở đi.

Qua lời khai ban đầu của các cháu, khi bị lừa lên chiếc ô tô, cả 3 cháu đã tìm cách chạy trốn khi tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Sau nhiều giờ chạy trốn, các cháu bị lạc xuống xã Diễn Kỷ. Ba bé trai này còn kể, trên chiếc xe bán tải chỉ có một người đàn ông.

Chiếc xe được dán kín biển số cả trước lẫn sau. Khi chiếc xe này dừng lại ở một cánh đồng vắng có biển báo là địa phận huyện Yên Thành (Nghệ An), cả ba em bỏ chạy trốn từ đây. Sáng nay, lực lượng công an xã Diễn Kỷ đã thông báo về cho gia đình 3 cháu nhỏ trên đến đón các cháu về. 

Câu chuyện về nghi vấn 3 cháu nhỏ bị bắt cóc sau khi được báo chí đăng tải đã gây xôn xao dư luận. Hầu hết đều tỏ ra hoang mang, lo sợ trước câu chuyện này. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều người cũng hoài nghi về vụ "bắt cóc".

"Lời các cháu nhỏ kể có nhiều điểm rất mâu thuẫn. Nếu có chuyện bắt cóc lại đi ô tô thì chắc chắn không chỉ có một đối tượng. Hơn nữa, các cháu còn quá nhỏ, sao có thể thoát khỏi đối tượng bắt cóc dễ dàng như thế", anh Ngô Hùng trú tại huyện Anh Sơn nói.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết: “Trước thông tin nghi vấn ba em bị bắt cóc, chúng tôi đang phối hợp công an và cùng gia đình làm rõ. Lời kể trước đó của trẻ em có thật hay không. Tôi nghi đây không phải lại vụ bắt cóc trẻ em”.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 17/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Tuyến, trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: “Sau khi nhận được thông tin 3 cháu bé nghi bị bắt cóc chúng tôi đã vào cuộc điều tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin cho báo chí sau. Tuy nhiên, khả năng cao đây không phải là vụ bắt cóc”.

Trong khi đó, trả lời PLVN chiều 17/7, Thượng tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) khẳng định, thông tin về 3 cháu bé bị bắt cóc rồi trốn thoát hoàn toàn không chính xác.

“Ba cháu bé này đạp xe đạp đi chơi, đi đến huyện Đô Lương thì lạc đường, rồi chạy về Yên Thành. Sau đó, không biết đường nên cứ đạp xe từ hôm qua đến sáng nay (17/7) thì đến Diễn Châu trong tình trạng đói và khát không đi được nữa. Trong lúc làm nhiệm vụ, cảnh sát phát hiện ra ba cháu nên đã cho ăn uống, đưa đi chăm sóc sức khỏe đợi tỉnh táo rồi hỏi han.

Lúc đầu do sợ quá nên các cháu khai là bị bắt cóc lên xe, sau đó phía công an mời gia đình các em đến giao nhận và làm việc thì mới biết là sợ bị bố mẹ đánh vì đi chơi nên không dám về nhà, cứ đạp xe trên đường dẫn đến bị lạc đường”, ông Thanh nói.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN