Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:02
RSS

Vợ đổ xăng vào phòng ngủ đốt khiến chồng tử vong

Thứ năm, 21/02/2019, 10:25 (GMT+7)

Uất ức vì chồng không cho vào phòng ngủ sau khi 2 người xảy ra cãi vã, bà Huyền xuống bếp lấy bình xăng khoảng 2 lít đổ trong phòng ngủ rồi châm lửa đốt.

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phước Long (Bình Phước) đã tạm giữ hình sự bà Ngô Thị Huyền (43 tuổi, ngụ xã Long Giang, TX.Phước Long) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó vào tối 18/2, sau khi đi uống rượu về, giữa ông Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi) và bà Huyền (vợ ông Hùng) xảy ra cự cãi. Sau đó, ông Hùng đi vào phòng ngủ, không cho vợ vào.

Đến khoảng 1 giờ 30 sáng 19/2, do cảm thấy uất ức vì thường xuyên bị ông Hùng đánh đập nên bà Huyền nảy sinh ý định giết chồng.

Nghi án vợ đổ xăng vào phòng ngủ đốt chết chồng
Ảnh minh họa

Bà Huyền xuống bếp lấy bình xăng khoảng 2 lít đổ trong phòng ngủ, đốt cây đèn cầy quăng vào rồi dùng chìa khóa khóa cửa phòng lại. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nghe tiếng kêu cứu của ông Hùng, hai người con (16 và 13 tuổi) tỉnh dậy gọi hàng xóm xung quanh tới mở cửa và dập lửa, đưa ông Hùng ra ngoài.

Dù được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng đến chiều 19/2, ông Hùng đã tử vong do vết bỏng quá nặng.


Xem thêm: Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh ở Điện Biên và màn kịch quá hoàn hảo

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN