Thứ ba, 23/04/2024 | 15:56
RSS

Uống rượu say rồi mâu thuẫn, cha 72 tuổi đâm con trai 40 tuổi tử vong

Thứ năm, 25/07/2019, 13:36 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn khi đã nhậu say xỉn, cha 72 tuổi đâm chết con trai 40 tuổi ngay tại nhà.

Ma men đưa lối, cha 72 tuổi đâm chết con trai 40 tuổi

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án trước đó. Ảnh: Ngày Nay

Sáng ngày 25/7, Cơ quan Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ cha đâm chết con tại địa bàn xã Đắk Kan. Nạn nhân là ông Bùi Đ. (40 tuổi, trú xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi).

Theo thông tin ban đầu, tối 24/7, giữa anh Bùi Đ. xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ là ông Bùi Thủy (72 tuổi). Sau đó ông Đức ra phía trước nhà đứng gọi điện thoại thì bất ngờ bị ông Thủy cầm hung khí từ phía sau lao tới đâm nhiều nhát, khiến ông Đ. gục xuống tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Thủy đã bị Công an huyện Ngọc Hồi bắt giữ ngay sau đó. Cơ quan chức năng xác định, ông Thủy thường xuyên uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn với những người trong gia đình.

Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc đau lòng cũng được cho là do ông Thủy thường xuyên uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với nạn nhân. Khi gây án, ông Thủy có biểu hiện đã say xỉn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cũng xảy ra sự việc cha đâm chết con trai vì khuyên cha bớt uống rượu. Nạn nhân là anh Vi Đình T. (SN 1978).

Theo đó, tối ngày 1/12/2018, ông Vi Đình Hoa (cha đẻ của anh T.) cùng vợ là bà Lang Thị N. (mẹ anh T.) và 2 đứa cháu ngồi ăn cơm. Thấy cháu nội Vi Đình N. không mặc quần áo nên Hoa đã tức giận và đánh bà N.

Một lúc sau, anh Vi Đình T. cùng vợ đến nhà nhờ bà N. sang trông nhà giúp để hai vợ chồng đi chăm con ốm ở thị trấn Con Cuông. Khi anh T. ra về thì vô tình phát hiện bà N. đang khóc dưới bếp. Hỏi chuyện thì mới hay mẹ mình vừa bị cha đánh.

Thương mẹ, anh T. đi lên chỗ ông Hoa đang ngồi ăn cơm và nói: "Ông bà già rồi đừng uống nhiều rứa. Làm cha cho nên cha, làm mẹ cho nên mẹ, con cũng khổ lắm rồi". Cho rằng vợ mách con trai nên ông Hoa ném bát cơm mình đang ăn về phía bà N nhưng không trúng.

Nghe tiếng bát rơi vỡ, anh T. quay lại chất vấn cha thì ông Hoa xông đến túm cổ áo con trai. Một lúc sau, ông Hoa buông con trai ra và đi đến đầu giường lấy con dao đâm vào người anh T. từ phía sau lưng. Phát hiện sự việc, những người có mặt trong nhà lập tức đến can ngăn.

Ngay sau đó, anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Vi Đình Hoa đến trụ sở Công an huyện Con Cuông đầu thú.

Đến ngày 14/5/2019, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Vi Đình Hoa (SN 1958) trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Trong phiên xét xử, Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và biện minh do đã uống rượu nên không kiềm chế được hành vi của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Vi Đình Hoa 15 năm tù.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN