Thứ tư, 24/04/2024 | 00:04
RSS

Truyền thông Thái Lan có 'thổi' King's Cup 2019 một cách thái quá?

Thứ năm, 30/05/2019, 16:22 (GMT+7)

Với việc truyền thông thái quá cho giải bóng đá giao hữu King's Cup, người Thái đẩy trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan như là cuộc chiến "sinh tử" dù đây chỉ là giải giao hữu với vẻn vẹn có 2 trận đấu.

Những ngày này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang tỏ ra vô cùng háo hức, khi đội bóng của HLV Park Hang Seo chuẩn bị có trận so tài với chủ nhà Thái Lan, tại trận bán kết giải giao hữu King’s Cup 2019.

Đây là trận đấu sẽ tìm ra ông Vua thực sự của bóng đá Đông Nam Á, theo cách nói của HLV Thái Lan và những người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng.

Giải đấu lần này sẽ diễn ra vào những ngày mà FIFA, do đó sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của các đội tuyển trong tháng tới và ít nhiều ảnh hưởng tới việc phân nhóm tại vòng loại World Cup 2022 của các đội dự giải.

Chỉ có điều nước chủ nhà Thái Lan dường như đang truyền thông thái quá cho King’s Cup, bởi xét cho cùng, đây cũng chỉ là các trận đấu giao hữu giữa các đội bóng đến từ những khu vực thuộc vào loại “trũng” nhất của bóng đá thế giới: Đông Nam Á và Nam Á, đấu với một đội bóng thuộc vào loại vô danh nhất thế giới: Curacao.

HLV Park Hang Seo đang lâm vô tình vào thế khó
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan ở King's Cup 2019

Báo chí quốc tế không đề cập tới King’s Cup, trong khi đó chủ nhà Thái Lan lại dường như cố ý thổi phồng ý nghĩa của giải đấu, khiến cho những người am hiểu bóng đá có phần cảm thấy thất vọng, ngao ngán.

Dường như Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang cố tình đẩy tính chất của cuộc đối đầu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam lên mức nẩy lửa, tăng giá lên đến mức chóng mặt, mục thực hiện mục đích riêng của họ.

Dễ dàng King’s Cup có số tiền thưởng quá thấp cho đội vô địch: chỉ 50.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng, và thấp hơn khá nhiều số tiền bản quyền phát sóng của 2 trận đấu mà Việt Nam “cắn răng” đi mua ( được đồn đoán lên tới 7 tỷ đồng).

Cách thổi giá và hét giá của những nhà tổ chức cũng như truyền thông quốc gia chủ giải khiến một số người quên mất rằng đây chỉ là giải đấu giao hữu.

Nguy hiểm hơn, nó sẽ khiến cho không ít người ngộ nhận về mục đích của giải đấu, mục đích của đội tham dự giải đấu: Đó là tham dự để rà soát lực lượng, chuẩn bị cho các giải chính thức, chứ King’s Cup không phải là giải đấu chính thức, là thước đo để đánh giá chất lượng của các nền bóng đá!.

Cũng nhân mùa King’s Cup, đã có hãng lữ hành trong nước chào bán tour du lịch sang Thái Lan đúng dịp này, đi kèm việc xem trận Thái Lan – Việt Nam tại Buriram với giá xấp xỉ 14 triệu đồng, tức là cao khoảng gấp 1,5 cho đến gấp đôi giá tiền một tour du lịch/khách đến xứ sở Chùa Vàng cùng thời điểm.

King’s Cup, hay cụ thể là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đơn thuần chỉ là một trận giao hữu không hơn không kém, nhưng lại đang bị chủ nhà Thái Lan biến thành “đại chiến” của bóng đá Đông Nam Á, để tìm ra vị vua thực sự của bóng đá khu vực…

Nếu thổi phồng và hiểu không đúng tính chất của cặp đấu này, của giải đấu này, rất dễ đẩy đội tuyển Việt Nam nói chung và các cầu thủ cũng như HLV Park Hang Seo vào thế khó, đẩy họ vào thế phải chịu áp lực không đáng!

Thắng hay thua trong một trận giao hữu, ở một giải mời chắc chắn không phải là chuyện lớn! Đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế phải “đại chiến” với đối thủ, thay vì chỉ cần đá để rà soát đội hình, tìm nhân tố mới, lối chơi mới, thậm chí là tìm hiểu về đối phương, là làm hỏng tính chất cơ bản của mọi trận đấu giao hữu.

Đồng thời, có nguy cơ đẩy các cầu thủ vào tình trạng quá tải và tình trạng chấn thương không cần thiết và phát sinh tâm lý tiêu cực khi thất bại, thậm chí khiến cho không ít cầu thủ mất suất lên tuyển ở những đợt tập trung tới, nếu chẳng may mắc sai lầm, hoặc không thể hiện đúng phong độ vốn có.

Xem thêm: Top 5 siêu phẩm để đời của Quang Hải trong màu áo đội tuyển quốc gia

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN