Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:54
RSS

Truy tìm nghi phạm mua dâm rồi sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ ở Thủ Đức

Thứ năm, 05/11/2020, 15:40 (GMT+7)

Công an quận Thủ Đức đã phát đi thông báo về việc truy tìm nghi phạm sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ trên địa bàn quận Thủ Đức.

Liên quan đến vụ “Người phụ nữ bị sát hại trong khách sạn ở quận Thủ Đức” như Báo SGGP Online đã thông tin, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm, tang vật và phương tiện trong vụ án giết người, cướp tài sản ở khách sạn tại khu vực.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM gửi thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ như Công an TPHCM, Công an các quận, huyện trên địa bàn TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tiền Giang… về việc truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ án xảy ra vào chiều ngày 29/10 ở khách sạn A.N., phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là người đàn ông khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1m68, tóc cắt ngắn, mặc áo thun màu xanh ngắn tay cổ tròn, quần jean xanh, mang dép kẹp, điều khiển xe máy hiệu Wave, không gắn biển kiểm soát.

Truy tìm nghi phạm mua dâm rồi sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ ở Thủ Đức
Chân dung nghi phạm. Ảnh: PLO & SGGP

Trước đó, vào chiều 29/10, một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đi xe máy không gắn biển số đến nhà nghỉ A.N. trên đường số 1 (phường Bình Chiểu) để gặp bà PTL (SN 1975, quê Lào Cai). Khoảng 1 tiếng sau, người đàn ông rời nhà nghỉ với biểu hiện nhiều nghi vấn. Nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện bà L. đã tử vong nên trình báo công an, PLO đưa tin.

Người này đến khách sạn để mua dâm với bà PTL. Sau đó, đã sát hại bà L., cướp đi hai điện thoại di động rồi bỏ trốn. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ nhiều bao cao su, một thanh kim loại dài 80 cm có hai đầu bọc giấy quấn thun và được nối một móc treo quần áo bằng kim loại bởi dây thun. 

Ngoài ra, công an còn thu giữ chiếc túi xách bên trong không có tài sản của bà L. bị vứt bỏ ở con đường phía sau khách sạn. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN