Thứ ba, 23/04/2024 | 17:02
RSS

Trước khi nhảy cầu tự tử, nữ sinh ở Bắc Ninh gửi tin nhắn 'sốc' đến người yêu

Thứ ba, 16/04/2019, 21:13 (GMT+7)

Sau sự việc bị bạn của chị họ đưa vào nhà nghỉ và có hành vi hãm hiếp, sáng hôm sau, nữ sinh lớp 12 giửi tin nhắn rùng rợn cho bạn bè và người yêu rồi nhảy cầu tự tử.

Tiết lộ tin nhắn rùng rợn của nữ sinh bị hãm hiếp uất ức nhảy cầu tự tử
Vũ Văn Hiếu và nữ sinh V.A. Ảnh: LĐ

Liên quan đến sự việc nữ sinh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm ở Bắc Ninh, sáng ngày 16/4, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, danh tính nghi phạm được xác định là Vũ Văn Hiếu (SN 1995, ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh). Hiện Hiếu đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Nữ sinh thiệt mạng là Nguyễn Thị V.A. (SN 2001, trú tại phố Công Hà, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành), đang theo lớp 12 trường THPT Thuận Thành 2. Sự ra đi đột ngột của V.A. khiến bạn bè, người thân không khỏi bàng hoàng, đau đớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, sau khi bị Vũ Văn Hiếu có hành vi sàm sỡ, định giao cấu, V.A. được người yêu là Nguyễn Văn Q. cùng nhóm bạn đưa từ nhà nghỉ về nhà riêng, báo Lao động đưa tin.

Đêm đó, V.A. nhắn tin với Q. rất khuya về việc mình bị cưỡng hiếp nhưng Q. không tin sự việc giống như lời V.A nói. Sau đó, V.A. nhắn cho anh Nguyễn Huy Chương, (SN 2000) và một bạn nữ tên Trang (bạn thân của V.A.) là sẽ đi tự tử tại cầu Hồ vào sáng hôm sau, đồng thời, nhắn tin cho Q. đến vớt xác mình.

Theo đó, Trang (bạn thân của V.A.) kể trên Dân Việt, trước đó, V.A. đã kể lại sự việc bị hãm hiếp cho Trang nghe, đến sáng ngày 15/4, khi vừa tỉnh dậy Trang choáng váng khi nhận được 3 tin nhắn của V.A. với nội dung: “Em không muốn sống nữa. Em muốn nó phải chịu trách nhiệm về những gì nó gây ra”. Bên dưới là ảnh chụp lan can thành cầu và dòng tin nhắn cuối cùng V.A. gửi đi là một câu hỏi cụt lủn: “Nhảy nhé?”.

Nghĩ bạn chỉ nói đùa, Trang gọi điện ngay cho V.A., dự định trấn an và hỏi thêm sự tình về chuyện đêm hôm trước. Số điện thoại không liên lạc được. Đến 9h, Trang nhận được tin người bạn thân nhất của mình đã nhảy cầu tự tử.

Trong khi đó, Q. (bạn trai của V.A.) bàng hoàng kể lại, trước đó nhiều ngày, giữa Q. và A. xảy ra giận dỗi nhau và không nói chuyện.

Đêm 14/4, nhận được cuộc gọi từ số người yêu, Q. giật mình nghe máy rồi ngay lập tức chạy xe máy đi đón V.A. về, bỏ qua mọi hờn dỗi trước đó. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, Q. cũng nhận được tin nhắn của V.A. với nội dung tương tự.

Quá bất ngờ, Q. ngay lập tức đi cùng một người bạn ra cầu Hồ, nơi được V.A. báo là đang đứng. Đến nơi, Q. chỉ kịp nhìn thấy người yêu đã đứng sát lan can thành cầu, gọi to tên Q. rồi gieo mình xuống dòng sông.

Lúc này, Q. cùng người bạn nhảy xuống sông Đuống. Nhưng dòng nước chảy quá mạnh, hai người gần như kiệt sức, không thể cứu được V.A. Hiện, Q. vẫn phải nằm ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, chưa thể ổn định tâm lý.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hưởng (bố của nữ sinh V.A.) cũng chia sẻ trên Dân Việt, hôm 14/4, con gái ông đi chơi với hội bạn ở thôn Tư Thế (xã Trí Quả) thì bị Vũ Văn Hiếu, là bạn của người chị họ đưa vào nhà nghỉ Bắc Hà. Sau đó, V.A. gọi người yêu tên Q. đến đón.

Đến nơi, Q. thấy Hiếu và V.A. đứng trước cửa nhà nghỉ nên bực tức, không tin 2 người trong sáng. Đến tối hôm đó, V.A nhắn tin cho bạn bè nói sẽ nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, không ai nói lại cho gia đình ông. Nếu như gia đình biết chuyện thì có lẽ sự việc đã không nghiêm trọng đến vậy.

Theo ông Hưởng, ở trường V.A. có học lực khá và rất ngoan ngoãn. Bản thân ông cũng cấm con gái yêu sớm để tập trung học. Ông cũng không biết Q. là người yêu của con gái và cũng chưa từng gặp.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, chiều ngày 14/4, nữ sinh A. đi ăn hội với bạn tại thôn Tư Thế (xã Trí Quả, huyện Thuận Thành). Tại đây, nữ sinh A. có uống rượu dẫn đến say. Sau đó A. được Vũ Văn Hiếu (bạn của chị họ V.A.) chở về. Tuy nhiên, đối tượng đã đưa nữ sinh vào một nhà nghỉ tại xã Xuân Lâm (huyện Thuận Thành) để hãm hiếp.

Do quá phẫn uất, sáng 15/4, nữ sinh A. đã nhắn tin cho một số người thân, bạn bè nói sẽ tự tử và em đã lên cầu Hồ rồi gieo mình xuống sông Đuống.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN