Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:34
RSS

Trang điểm kĩ lưỡng, nghi phạm giết người tươi cười như hoa khi gặp báo giới

Thứ ba, 06/06/2017, 13:35 (GMT+7)

Dù phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình do giết người nhưng sau khi bị bắt giữ, 3 nghi phạm vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản, mỉm cười, nói chuyện và trang điểm cẩn thận trước khi xuất hiện trước báo giới.

Thái Lan đang rúng động trước một vụ án khủng khiếp do mâu thuẫn của những cô gái quán bar, nhưng người ta còn sốc hơn bởi thái độ vô cùng bình tĩnh của những nghi phạm giết người tại cơ quan điều tra.

Ngày 25/5 vừa qua, người dân ở huyện Khao Suan Kwang, tỉnh Khon Kaen, Thái Lan, phát hiện một hố đào đất khả nghi ngay gốc một cây mít lớn trong khu vực. Cảnh sát đã có mặt để điều tra và phát hiện nhiều phần cơ thể của một cô gái trẻ bị chặt lìa và nằm dưới hố.

Danh tính của nạn nhân ngay sau đó được xác định là Warisara Klinjui, 22 tuổi, nhân viên làm việc trong quán bar ở Khon Kaen. Nạn nhân được cho là chết trong đêm, ngay sau khi đi làm về. Qua khoanh vùng những đối tượng khả nghi, cảnh sát xác định được 3 nghi phạm hàng đầu.

Cả ba đều là những nữ tiếp viên làm việc chung trong quán bar của nạn nhân, gồm Preeyanuch Preaw Nonwangchai (24 tuổi), Kawita Earn Ratchada (25 tuổi), và Apiwan Jae Sattayabundit (28 tuổi). Cả ba đều bị bắt giữ và đã đầu thú, hiện đang được giải đến Bangkok để thẩm vấn.

Nghi phạm giết người

Nghi phạm giết người thản nhiên trang điểm ở trụ sở cảnh sát. Ảnh: Bangkok Post

Ba cô gái bị cáo buộc với tội danh giết người có chủ đích để cướp tài sản rồi phi tang xác nạn nhân. Vào ngày người dân và cảnh sát phát hiện ra thi thể của cô gái xấu số, cả ba hung thủ đều vượt biên sang quốc gia Myanmar láng giềng để trốn thoát.

Nhưng nhờ sự phối hợp của cảnh sát hai quốc gia Thái và Myanrmar, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được ba đối tượng đang lẩn trốn tại Tachileik, Myanmar. Ba cô gái cho biết chỉ muốn dạy cô Warisara một bài học chứ không có ý định giết chết nạn nhân.

Sau một tiếng đồng hồ thẩm vấn tại sở cảnh sát, họ đã khai nhận toàn bộ sự việc và quá trình sát hại nạn nhân. Warisara đã thiếu một trong ba cô gái kia số tiền hơn 40.000 baht (khoảng 27 triệu đồng) nhưng không có thành ý trả, từ đó sinh ra nhiều mâu thuẫn không đáng có.

nghi phạm

Dù đối mặt với bản án tử nhưng nghi phạm liên tục mỉm cười. Ảnh: Bangkok Post

Không chỉ gây rúng động bởi những tình tiết man rợ, vụ án còn khiến dư luận Thái Lan xôn xao bởi hình ảnh của các nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Theo đó, mặc dù phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình, vậy nhưng, sau khi bị bắt giữ, 3 nghi phạm vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản. Thậm chí, những người này còn mỉm cười, nói chuyện và trang điểm cẩn thận trước khi xuất hiện trước báo giới.

Những hình ảnh này sau khi được đăng tải đã khiến dư luận Thái Lan vô cùng bức xúc. Mọi người lên tiếng chỉ trích thái độ "máu lạnh" và vô nhân tính của các nghi phạm, đồng thời, cho rằng việc cảnh sát để các nghi phạm tự do trang điểm là không thể chấp nhận được.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, ông Chakthip Chaijinda vẫn cho rằng việc các nghi phạm nữ được trang điểm trong khi bị giam giữ là điều hoàn toàn "bình thường".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus