Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:36
RSS

Tổng thống Barack Obama vẫy tay chào tạm biệt – dân Mỹ khóc trong tiếc nuối

Thứ bảy, 21/01/2017, 11:27 (GMT+7)

Ngay sau lễ nhậm chức của ông Donald Trump, Tổng thống Barack Obama sẽ lên máy bay trực thăng tiến tới Maryland rồi bay thẳng tới California cho kỳ nghỉ với gia đình.

Rất đông người dân cũng đã có mặt tại sân bay để nói lời chào tạm biệt Tổng thống Obama. Nhiều người đã không giấu được cảm xúc của mình mà bật khóc.

Cái vẫy tay vẫn như ngày nào cách đây 8 năm (Ảnh internet)

Tổng thống Barack Obama đã chào tạm biệt lần cuối người kế nhiệm vào hôm thứ 6 cùng toàn thể những cộng sự đã đồng hành cùng ông trong suốt 8 năm và người dân nước Mỹ để lên máy bay tới California cho kỳ nghỉ của gia đình.

Nhiều người đã bật khóc trong khoảnh khắc tạm biệt này (Ảnh internet)

Ngay trước khi lên máy bay Air Force One tại khu sân bay Joint Base Andrews, Maryland, Tổng thống Obama đã có những lời dặn dò lại cho các nhân viên của mình.

Lời tạm biệt của ông Donald Trump cho vợ chồng Tổng thống Obama (Ảnh internet)

Ông Obama vừa nói vừa cưới, như nghẹn ngào để tìm từ ngữ thích hợp: "Đây mới chỉ là một cái kết tạm thôi. Nó không phải một giai đoạn mà chỉ là một dấu phẩy trong lịch sử lâu dài xây dựng nước Mỹ".

Tổng thống Obama ôm những người ủng hộ ông (Ảnh internet)

Trực thăng chờ sẵn Tổng thống Obama trước Tòa nhà Quốc hội (Ảnh internet)

Từ trên trực thăng, ông Obama nhìn xuống Tòa nhà Quốc hội (Ảnh internet)

Đón chờ ông Obama tại sân bay là hơn 1,800 nhân viên dưới bộ máy của ông Obama, trong đó có Denis McDonough, Chánh văn phòng của ông Obama, Valerie Jarrret, phó cố vấn và một người bạn lâu năm của gia đình, Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia, Neil Eggleston, luật sư Nhà Trắng... và nhiều các chuyên viên cao cấp Nhà Trắng khác.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.