Thứ năm, 25/04/2024 | 12:53
RSS

Tin tức pháp luật 24h ngày 28/3: Cựu giáo viên 9X hầu tòa vì đâm chết vợ sắp cưới

Thứ sáu, 29/03/2019, 11:55 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 28/3: Cựu giáo viên 9X hầu tòa vì đâm chết vợ sắp cưới; Bắt hai đối tượng vận chuyển và mua bán trái phép ma túy ở Sơn La; Công an nổ súng, khống chế 50 tên côn đồ dàn trận thanh toán nhau vì tình.

Bắt hai đối tượng vận chuyển và mua bán trái phép ma túy ở Sơn La

Tin tức pháp luật 24h ngày 28/3, Tổ công tác của Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 6B, đoạn thuộc địa phận bản Đúc, xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai) đã phát hiện chiếc ôtô màu đỏ nhãn hiệu Kia Cerato biển kiểm soát 89A-139.32 có dấu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, các đối tượng đã tăng ga đâm qua barie và Tổ công tác để bỏ chạy.

Sau hơn 3km truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng là Phạm Văn Chuẩn, sinh năm 1987, trú tại Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1990, trú tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Qua kiểm tra người và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 4 gói ma túy, gần 200 viên hồng phiến và một số vật chứng khác có liên quan.

Công an nổ súng, khống chế 50 tên côn đồ dàn trận thanh toán nhau vì tình

Tin tức pháp luật 24h ngày 28/3
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamplus

Phát hiện hai nhóm côn đồ đang chuẩn bị dàn trận để thanh toán nhau, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Bắc Ninh đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, phòng Cảnh sát giao thông Cảnh sát Cơ động mưu trí khống chế, bắt giữ 50 đối tượng, tạm giữ 8 xe ô tô các loại, cả bao tải dao phóng lợn, kiếm…

Cầm đầu hai nhóm đối tượng trên là Tạ Hữu Quân (Quân con), SN 1989, trú ở xã Đông Thịnh, xã Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình và Phạm Văn Quân (Quân tồ), SN 1989, quê ở Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh, trú ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh. 

Mặc dù ở Ninh Bình nhưng Tạ Hữu Quân “làm ăn” tại Bắc Ninh, thuê nhà ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ để trú ngụ, thường tụ tập đàn em chơi bời đàn đúm, có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật. Cũng do thường xuyên chơi bời nên Quân “con” hay đến quán Karaoke của gia đình Quân “tồ” để hát. 

Trong số các tiếp viên phục vụ ở quán, Quân “con” để mắt đến chị N.V.N nên lần nào đến quán Quân “con” cũng yêu cầu được chị V.N phục vụ. Vốn là cô gái có nhan sắc, lại khéo léo nên V.N cũng lọt vào mắt xanh của con trai ông chủ là Quân “tồ”. Khi biết Quân “con” cũng thích V.N, thường rủ cô gái này đi chơi, Quân “tồ” tức giận nên thường “điều” chị N đi tiếp khách bàn khác hoặc không bố trí cho chị N gặp Quân “con”. 

Chính vì vậy, giữa Quân “con” và Quân “tồ” xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Sau vài lần mâu thuẫn, ngày 17/3, Quân “tồ” kéo theo đàn em đến nhà trọ của Quân “con” ở Phương Liễu “dằn mặt”. 

Cựu giáo viên 9X hầu tòa vì đâm chết vợ sắp cưới


Tin tức pháp luật 24h ngày 28/3 là xét xử thầy giáo đâm chết vợ sắp cưới. Ảnh: Dân Việt

Sáng nay (29/3), sau 10 ngày hoãn phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án Giết người ra xét xử. Bị cáo là Võ Minh Thắng (nguyên là giáo viên, SN 1991, ngụ quận 11, TP.HCM).

Cáo trạng xác định Thắng và nạn nhân là chị N.T.T (SN 1992) đều là giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Cả hai có quan hệ tình cảm và gia đình hai bên dự tính tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên cuối tháng 3/2018, chị T chủ động hủy hôn. Bị cáo Thắng không chấp nhận điều này, nhiều lần liên lạc với chị T để hàn gắn tình cảm nhưng không thành. Sáng 23/4/2018, sau khi gác thi, Thắng đã gặp chị T tại trường để nói chuyện hàn gắn tình cảm nhưng chị T vẫn khước từ.

Khi chị T lấy xe máy đi về nhà, Thắng đã chạy xe bám theo sau. Khi đến công viên bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên đường Trường Sa, Thắng ép xe chị T vào lề đường để tiếp tục hỏi chuyện.

Cho rằng gia đình chị T gồm mẹ và các anh chị của chị T ngăn cản đám cưới, Thắng đã đâm chị T. Trong lúc tức giận, Thắng rút dao trong cốp xe máy đâm 12 nhát, trong đó 10 nhát vào cổ nạn nhân khiến chị T tử vong.

Gây án xong, Thắng lên xe máy định chạy ra cầu Bình Lợi tự tử. Tuy nhiên, Thắng suy nghĩ lại và quay xe về Công an quận Bình Thạnh đầu thú.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN