Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:21
RSS

Tin tức pháp luật 23/4: Trộm 7 cây vàng của mẹ vợ

Thứ năm, 23/04/2020, 15:27 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 5 ngày 23/4: Trộm 7 cây vàng của mẹ vợ, mở tiệc ma tuý mừng hết cách ly,...

Mở tiệc ma tuý mừng hết cách ly

Khoảng 22h ngày 21/4, Nguyễn Phú Đông, Phan Quốc Oai (cùng 21 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi), Phạm Vương Thiên Quân (23 tuổi) và Ông Trường Phúc (20 tuổi) rủ nhau "đi nhậu mừng sắp hết thời gian giãn cách xã hội". Khi đã ngà say, 5 thanh niên góp tiền cho Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi) mua ketamine và 5 viên thuốc lắc, tổng cộng 8 triệu đồng.

Cả nhóm liên hệ một khách sạn thuê phòng để "mở động lắc" rồi gọi 4 cô gái đến. Bùi Quang Phước (21 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (20 tuổi) chở các cô gái tới và cùng nhập tiệc.

Mở tiệc ma tuý mừng hết cách ly

Ma tuý được thu tại phòng của khách sạn. Ảnh: Nam Em.

Vào 4h30 ngày 22/4, Đội cảnh sát ma tuý công an quận phối hợp với Công an phường An Hải Đông kiểm tra hành chính khách sạn ở đường An Hải Đông 1, gần biển Mỹ Khê. Ghi nhận trong phòng 603 đang có 7 nam, 4 nữ đang trong trạng thái phê ma tuý. Một gói ma tuý và một số dụng cụ sử dụng bị thu giữ.

Công an quận Sơn Trà đã tạm giữ 11 người (tuổi từ 20 đến 25, trú tại Đà Nẵng và Quảng Nam) để làm rõ thêm về hành vi tụ tập đông người, sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý.

Trộm 7 cây vàng của mẹ vợ

Lê Xuân Sang (43 tuổi) sống với con gái của cụ bà 88 tuổi ở xã Bông Trang nhiều năm, song không đăng ký kết hôn. Trưa tháng 2/2019, trong lúc giúp mẹ vợ lau chùi bàn thờ để cúng rằm, ông ta tò mò với bức tượng quan thánh nặng bất thường.

Trộm 7 cây vàng của mẹ vợ

Lê Xuân Sang tại Công an huyện Xuyên Mộc. Ảnh: Quang Bình.

Khi mẹ vợ ngủ trưa, Sang lấy tuốc-nơ-vít mở tượng trộm hộp nhôm bên trong có túi vải đựng 7 miếng vàng SJC và hóa đơn mua bán. Tháng sau, gã mang về rẫy của gia đình ở xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đào hố giấu.

Hơn năm sau, hồi giữa tháng 3, bà cụ phát hiện vàng bị mất. Từ thông tin của cụ bà cung cấp, cảnh sát nhận định thủ phạm là người thân trong gia đình. Bị mời lên làm việc, lúc đầu Sang phủ nhận nhưng sau đó đã khai ra nơi giấu tài sản đánh cắp.

Ngày 23/4, Công an huyện Xuyên Mộc hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Sang (ở xã Bình Châu) về tội trộm cắp tài sản  

Một người chết trong hỗn chiến

Tối 10/4, Trương Đức Sang (26 tuổi) cùng hai người bạn đang nhậu ở vỉa hè gần chung cư Xuân Phú (Huế) thì bị Trang Quốc Thắng (17 tuổi, phường Vỹ Dạ) cùng 5 người cầm hai dao tự chế tấn công.

Trước việc bị Sang dùng chai bia chống trả, nhóm Thắng yếu thế bỏ đi. Sau đó Thắng rủ Nguyễn Văn Tấn (18 tuổi, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy). Tấn lại rủ thêm 10 người tham gia đánh nhóm Sang.

Khoảng 22h cùng ngày, 19 thanh niên do Thắng dẫn đầu đã đi xe máy tới chỗ nhóm Sang ngồi nhậu. Hai nhóm dùng vỏ chai bia ném nhau. Tấn cầm dao rượt đuổi Sang thì bị Sang đâm trả trúng ngực và tử vong.

Một người chết trong hỗn chiến

Công an dựng hiện trường vụ án Ảnh: Võ Thạnh

Ngày 22/4, Sang bị công an khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi giết người. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN