Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:08
RSS

Tiết lộ gia cảnh người thầy dạy võ như 'tra tấn' học sinh ở Vĩnh Phúc

Thứ tư, 20/11/2019, 13:16 (GMT+7)

Chia sẻ với PV, bố của người thầy dạy võ như “tra tấn” học sinh cho biết, cuộc sống của anh Th. rất khó khăn, phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi còn nhỏ.

Tiết lộ gia cảnh người thầy dạy võ như 'tra tấn' học sinh ở Vĩnh Phúc
Thầy dạy võ như "tra tấn" học sinh ở Vĩnh Phúc. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc một thầy giáo tại Vĩnh Phúc có phương pháp giảng dạy như “tra tấn” với các võ sinh nhí khiến dư luận bức xúc, danh tính người thầy này được xác định là Nguyễn Ngọc Th. (SN 1989, trú tại xóm Dẫu, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tại cơ quan công an, anh Th. cho biết do mong muốn các em học sinh có kết quả tốt trong kỳ thi, nên đã hướng dẫn các học sinh tiến hành khởi động để chuẩn bị cho cuộc thi đấu diễn ra vào chiều cùng ngày.

Trong quá trình hướng dẫn các em học sinh khởi động, anh này đã có những động tác ép học sinh tập căng cơ quá sức, gây nên hình ảnh phản cảm không đúng mực.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Ngọc Chiến (bố ruột thầy Th.) cho biết, chiều ngày 18/11, trong lúc ông đang đi làm thì có nhận được cuộc điện thoại của con trai (thầy Th.) báo rằng con vừa bị công an còng tay dẫn đi rồi và tắt máy.

“Lúc này đầu óc tôi như rối tung lên không hiểu chuyện gì với con trai, sau khi tìm hiểu mới biết cơ quan công an đưa con tôi lên làm việc về hành vi dạy võ như đánh học sinh hôm vừa rồi.”, ông Chiến nói.

Ông Chiến cho biết thêm, đến khoảng hơn 19h cùng ngày, con trai ông trở về nhà, Th. cho biết đã làm xong biên bản tường trình và được cơ quan công an cho về nhà làm việc bình thường, khi nào cần làm việc thêm thì sẽ triệu tập.

Ông Chiến cho rằng mọi người chưa hiểu rõ về vụ việc trên nên mới có những ý kiến búc xúc với con trai ông như vậy, đây chỉ là những bài tập bình thường khi học võ. “Thử hỏi, nếu sự việc nghiêm trọng như những gì dư luận đang bàn tán, con tôi có được cho về nhà hay không?”, ông Chiến cho biết.

Theo như lời kể của ông Chiến, thầy Th. được gia đình cho đi học võ từ năm mới lên 3 tuổi, nhiều lần nhìn con vất vả tập luyện gia đình cũng thấy thương xót và nghĩ sẽ cho con thôi học. Nhưng vì thấy con đam mê và muốn con có sức khỏe nên gia đình ông Chiến vẫn cho con theo học.

Tiết lộ gia cảnh người thầy dạy võ như 'tra tấn' học sinh ở Vĩnh Phúc
Ông Chiến cho biết anh Th. chịu nhiều thiệt thòi từ khi còn nhỏ.

“Th. là đứa phải chịu nhiều thiệt thòi cả về vật chất và tinh thần. Gia đình tôi cũng thuộc diện khó khăn tại địa phương, chị gái Th. bị bệnh về tâm thần nên lúc nào cũng như đứa trẻ con không biết chuyện gì. Mấy năm trước, mẹ Th. qua đời do tai nạn giao thông từ đó kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Năm vừa rồi vợ chồng Th. cũng ly hôn do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, hiện Th. đang phải bươn trải để vừa lo cho 2 đứa con thơ, vừa chăm sóc chị gái bị bệnh.” Ông Chiến tâm sự.

Được biết, công việc của anh Th. cũng không được ổn định, hiện anh Th. vừa đi dạy thuê cho các trường học, vừa đi đánh đàn cho các gia đình có đám. Sau vụ việc lần này gia đình rất lo lắng vì không biết công việc của anh Th. có bị ảnh hưởng không.

Cho rằng mọi người đang hiểu nhầm con trai mình, nhưng ông Chiến cũng thẳng thắn thừa nhận hành động của anh Th. với các em học sinh như trong clip là không thể chấp nhận. Biết là làm vậy chỉ vì muốn tốt cho các học trò nhưng anh Th. nên tìm phương pháp khác phù hợp hơn để tránh gây hiểu nhầm.

Trước đó, sáng 18/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh thầy giáo dạy võ dạy học sinh nhỏ tuổi như “tra tấn” khiến dư luận hoảng sợ.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, nam thầy giáo mặc bộ quần áo màu đen, đi giày thể thao dạy võ cho khoảng 20 học viên với những phương pháp như đá, đấm vào lưng học sinh với cú giáng rất mạnh. Những động tác của thầy được ví như “cú ra đòn mạnh vào chỗ hiểm của học sinh nhỏ tuổi”.

Trong đoạn video, mỗi khi thầy tung chân lên cao rồi giáng mạnh chân mình xuống lưng học sinh, ở ngoài có tiếng người chứng kiến liên tục nói “ôi giời ơi...”. Thậm chí, thầy giáo này còn chỉ tay vào mặt học sinh lúc nói chuyện.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN