Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:34
RSS

Thực hư thông tin NSND Trần Hiếu đang ốm "thập tử nhất sinh", khó lòng qua khỏi

Thứ hai, 01/08/2022, 11:33 (GMT+7)

Bà Thúy Ngà - vợ của NSND Trần Hiếu chia sẻ với Dân Việt rằng, thông tin NSND Trần Hiếu đang ốm “thập tử nhất sinh”, khó lòng qua khỏi cửa tử… là tin đồn thất thiệt.

Sáng 1/8, xuất hiện một số thông tin NSND Trần Hiếu đang ốm nặng, khó lòng qua khỏi. Có người thậm chí còn liên lạc với người thân trong gia đình nghệ sĩ để "hỏi gấp" khi nghe thông tin ông đang "thập tử nhất sinh". Tuy nhiên, chia sẻ với Dân Việt, bà Thúy Ngà – vợ của NSND Trần Hiếu cho biết, tình hình sức khỏe của ông đang rất ổn định. Thời gian này ông được Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) theo dõi định kỳ và uống thuốc cũng như tiêm theo chỉ định của bác sỹ. Bà Thúy Ngà là người trực tiếp chăm sóc chồng với chế độ ăn uống khoa học, thuốc thang theo toa cũng như tiêm cho chồng hàng ngày.

Thực hư thông tin NSND Trần Hiếu đang ốm thập tử nhất sinh, khó lòng qua khỏi

Hình ảnh NSND Trần Hiếu trong một sự kiện mới đây ở TP.HCM. Ảnh: FBNV.

"Mấy năm qua, chồng tôi trải qua nhiều cơn bạo bệnh. Cú tai nạn giao thông cách đây 3 năm ở Hà Nội đã khiến chồng tôi mang di chứng nặng, ảnh hưởng khá nhiều đến việc đi lại cũng như sức khỏe. Tuy vậy, ông vẫn được bác sĩ theo dõi điều trị và gia đình chăm sóc chu đáo", bà Thúy Ngà cho biết.

Theo bà Thúy Ngà, cách đây không lâu, vợ chồng bà đã quyết định trả lại căn hộ chung cư ở D2 – Giảng Võ, Hà Nội đề về lại Sài Gòn sau 3 năm về đây sinh sống. 3 năm trở về Hà Nội, vợ chồng bà phải đối diện với nhiều vui buồn lẫn lộn. 

Điều quan trọng nhất là tinh thần của NSND Trần Hiếu thoải mái hơn vì được trở về với mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên. Ông cũng được gặp lại những người thân yêu, được trở lại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để truyền dạy kiến thức cho thế hệ trẻ và ra mắt được cuốn sách "Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam".

"Khi trở về Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chồng tôi vui lắm. Dù năm nay đã 86 tuổi nhưng đam mê dạy học và truyền lửa vẫn còn rất mãnh liệt trong ông. Được đi dạy là tinh thần của chồng tôi phấn chấn, vui vẻ và trẻ khoẻ hẳn ra. Tôi dù rất lo cho sức khỏe của chồng nhưng thấy ông như vậy tôi cũng rất mừng. Cứ miễn sao chồng còn minh mẫn, nhanh nhẹn và nhiệt tâm truyền nghề cho sinh viên là tôi ủng hộ.

Thực hư thông tin NSND Trần Hiếu đang ốm thập tử nhất sinh, khó lòng qua khỏi

Vợ chồng NSND Trần Hiếu đã quyết định trở lại Sài Gòn. Ảnh: FBNV.

Ba năm trời ở Hà Nội, nhiều sự vui mừng đan xen. Nhờ sự động viên, cận kề và hỗ trợ của cháu ruột gọi chồng tôi là bác, các học trò thân quý ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mà vợ chồng tôi bớt cô quạnh, bớt khó khăn. 3 năm ở Hà Nội vì thế mà cũng trôi qua thật nhanh", bà Thúy Nga bộc bạch thêm.

Trần Thu Hà đưa chồng con về thăm NSND Trần Hiếu sau nhiều năm xa cách

Bà Thúy Ngà kể rằng, trở lại Sài Gòn, vợ chồng bà được nhiều bạn bè và người thân đến thăm hỏi, chia sẻ… Thậm chí, các học trò của NSND Trần Hiếu còn hẹn đưa vợ chồng bà đi du lịch để phấn chấn tinh thần hơn.

"Cứ nhìn thấy chồng khoẻ lên, ăn được chén cơm, vui vẻ với bạn bè khi gặp lại là tôi lại giấu nước mắt vì hạnh phúc", bà Thúy Ngà nói.

Theo bà Thúy Ngà, mới đây vợ chồng ca sỹ Hà Trần đã từ Mỹ trở về thăm NSND Trần Hiếu. Việc này làm ông nguôi ngoai nỗi niềm đã đè nặng lòng mình bấy lâu nay.

Thực hư thông tin NSND Trần Hiếu đang ốm thập tử nhất sinh, khó lòng qua khỏi

Thực hư thông tin NSND Trần Hiếu đang ốm thập tử nhất sinh, khó lòng qua khỏi

Ca sĩ Trần Thu Hà cùng chồng và con gái trở về thăm bố sau nhiều năm xa cách. Ảnh: FBNV.

"Nhìn bố con hội ngộ sau thời gian dài xa cách, thấy chồng đỡ trăn trở hơn… tui rất vui. Ông cũng không còn nhiều thời gian nữa vì đã ở ngưỡng "xưa nay hiếm" rồi nên việc cứ canh cánh trong lòng một nỗi niềm khiến tui thấy thương chồng mà không biết làm thế nào. Đợt này, con gái Hà Trần trực tiếp đưa chồng con đến nhà riêng thăm bố, cảm ơn tôi đã yêu thương chăm sóc ông. 

Thực tình dù con gái có lời hay không thì bao năm nay vợ chồng tôi vẫn vậy. Chúng tôi vẫn đùm bọc, chăm nhau và yêu thương nhau kể cả lúc vui buồn, đau đớn, giàu nghèo... Nhất là những khi trải qua bạo bệnh tưởng chừng không qua khỏi. Tôi cũng rất mong tình cảm bố con luôn vui vẻ và ấm áp như thế cho đến khi ông về với ông bà, tổ tiên", bà Thuý Nga nói thêm.

Trên trang cá nhân của Trần Thu Hà cũng chia sẻ dòng trạng thái: "Bố. Đến thăm ông đã thấy đứng cổng ngóng các con tự bao giờ rồi. Mừng bố vẫn lên xuống cầu thang ngon lành, phong độ ổn định và tươi tắn!".

Hà Tùng Long
Theo Dân việt