Thứ tư, 17/04/2024 | 06:36
RSS

Thông tin bất ngờ từ người hàng xóm về kẻ cắm đinh vào đầu bé 3 tuổi

Thứ sáu, 21/01/2022, 09:48 (GMT+7)

Ngoài bị điếc bẩm sinh, đối tượng Nguyễn Văn Huyên - kẻ cắm 9 đinh vào đầu bé gái 3 tuổi bị ngọng nên giọng nói khá khó nghe. Huyên học hết cấp 3 thì đi làm mộc cho nhà người quen.

Sự kiện:
Hà Nội

Liên quan đến vụ việc bé gái bị 9 đinh găm vào đầu, Căn cứ Điều 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) về tội Giết người.

Cơ quan điều tra xác định, Huyên chính là người bạo hành bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Những người quen biết nói gì về kẻ cắm 9 đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Nghi phạm Nguyễn Văn Huyên

Kể về con trai, ông Nguyễn Trung Hưng (bố của nghi can Nguyễn Trung Huyên) cho báo Tiền Phong biết, Huyên ở nhà ngoan, tâm lý bình thường nhưng bị điếc từ bé, sống cùng bà nội. Khi bà mất, Huyên chuyển tới xưởng làm mộc ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất sinh sống. Huyên không có tiền án tiền sự, do bị điếc, nên học hết lớp 12 đã đi học nghề, hiện làm mộc.

Về mối quan hệ với của con trai với chị L., ông Hưng cho hay thi thoảng hai người nói chuyện với nhau và cách đây khoảng 1 tháng Huyên nhắc về mối quan hệ với bạn gái nhưng gia đình không chấp nhận. Sau khi biết tin bạn gái của con trai đang mang bầu, ông bảo cứ giữ lại nếu đúng là cháu mình thì có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Trao đổi với báo Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Chi bộ thôn 5 xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) được biết, khi còn nhỏ Huyên sống ở quê với ông bà nội, sau đó ở với bác. Khi đối tượng học hết cấp 3 và sinh sống ở địa phương thì mọi thứ đều bình thường.

Sau khi học hết lớp 12, Huyên đi làm mộc và ít về địa phương. Thanh niên cùng trang lứa trong thôn cũng đi học và đi làm khắp nơi nên ít tiếp xúc với Huyên. Do đó, đối tượng cũng không có va chạm, hiềm khích với hàng xóm, cũng không phải thành phần bất hảo tại thôn.

Theo ông Hùng, nội bộ gia đình Huyên cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Chỉ có điều, Huyên đưa mẹ cháu bé 3 tuổi về ra mắt nhưng giấu bố chuyện chị L. đã có 3 con. Khi bố Huyên biết chuyện thì đã không đồng ý, bố Huyên chỉ đồng ý nuôi cháu nếu đó đúng là con của Huyên.

Trên mạng xã hội, Huyên thường xuyên chia sẻ về những hình ảnh ăn mặc bảnh bao và các dòng trạng thái bất cần đời. Ngoài ra, do có đam mê với bóng đá và game nên đối tượng này cũng thường xuyên cập nhật về các tin tức bóng đá cũng như trò chơi điện tử trên mạng xã hội.

Những người quen biết nói gì về kẻ cắm 9 đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Trên mạng xã hội, Huyên thường xuyên chia sẻ về những hình ảnh ăn mặc bảnh bao. Ảnh: FB

Trong khi đó, anh Nguyễn Linh (nhân vật yêu cầu thay đổi tên, xã Thạch Hòa, Thạch Thất) cho PV Dân trí hay, anh thường xuyên đi đá bóng cùng đối tượng. Một đặc điểm của Huyên theo anh Linh là dù Huyên chỉ cao khoảng 1m6 và không tập thể hình, nhưng cơ thể vạm vỡ. Huyên đá bóng rất hay, có thể đá hai chân như một nên thanh niên xóm trên, xóm dưới rất hay đá bóng cùng

Hồi nhỏ, anh Linh và thanh niên trong làng chỉ cần trêu đùa cũng có thể bị Huyên đánh lại. Do Huyên khỏe hơn nên anh Linh và đám bạn bè cùng lứa thường cố tình trêu để hai bên lao vào "chọi" nhau.

Cũng theo anh Linh, Huyên bị điếc bẩm sinh nhưng lúc bé không đeo máy trợ thính. Phải đến khi lớn, Huyên mới bắt đầu dùng máy để nghe rõ hơn. Ngoài bị điếc bẩm sinh, Huyên bị ngọng nên giọng nói khá khó nghe. Huyên học hết cấp 3 thì đi làm mộc cho nhà người quen và không làm thêm nghề khác.

Nhận xét Huyên ở ngoài đời, anh Linh và hàng xóm đều cho rằng, đối tượng cơ bản bình thường, không có biểu hiện ác tính. Huyên cũng đã có một vài mối tình trước khi quen chị Nguyễn Thị L.

Những người quen biết nói gì về kẻ cắm 9 đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Nhà màu xanh là nhà của Nguyễn Trung Huyên sống cùng bố mẹ tại thôn 5 xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội). Ảnh: Dân trí

Tại nhà trọ của cháu bé, Bà Kim Thị Sành (thôn Phú Đa 1 xã Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Nội) cho báo pháp luật Việt Nam biết, người này chưa có vợ và có vẻ không được bình thường. Bà  cảm giác người này phát âm hơi khó.

Về quan hệ của Huyên với chị Nguyễn Thị L. và cháu A., bà Sành thông tin, mẹ con cháu bé đến đây thuê trọ từ tháng 6. Hàng ngày, có mẹ con cháu và một người đàn ông chung sống. Ban đầu, bà cũng nghĩ họ là gia đình, nhưng sau bà thấy cháu bé gọi người đàn ông đó là chú. Trong quá trình sinh sống gần nhà, bà Sành không thấy xô xát lớn từ gia đình cháu bé. "Cũng có đôi lần họ chửi nhau, nhưng chửi tối thì sáng lại hết, vẫn thấy đưa nhau đi làm.", bà Sành kể.

Về những dấu hiệu nghi vấn cháu bị bạo hành, bà cho biết: "Tôi cũng không thấy con bé kêu gào hay bị đánh, có thể do nhà tôi không ở sát với phòng trọ của cháu nên không biết. Tính con bé nhút nhát, hay hốt (ngôn từ địa phương chỉ cảm giác sợ hãi - PV). Thi thoảng tôi rủ nó sang chơi với cháu tôi, cho nó cái bánh, cái kẹo, nó chỉ nói lí nhí: Cháu xin. Đặc biệt nó rất sợ mẹ và chú ở cùng. Sợ một phép."

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại