Thứ năm, 09/05/2024 | 03:41
RSS

Công an triệu tập mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội

Thứ tư, 19/01/2022, 14:35 (GMT+7)

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã triệu tập chị Nguyễn Thị Luyến - mẹ bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào đầu, để lấy lời khai và điều tra lãm rõ vụ việc.

Sự kiện:
Hà Nội

Ngày 19/1, theo thông tin trên VTV, một lãnh đạo công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị đã triệu tập chị Nguyễn Thị Luyến -  mẹ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi; trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị đinh găm vào đầu.

Theo vị lãnh đạo này, chị Luyến bị triệu tập để lấy lời khai và điều tra lãm rõ vụ việc, hiện chưa có quyết định tạm giữ. Ngoài chị Luyến, công an huyện Thạch Thất còn triệu tập thêm những người liên quan để làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi chưa có quyết định tạm giữ người mẹ. Qua đấu tranh đã có thông tin ban đầu, cơ quan công an đang kết luận vụ việc, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của ban Giám đốc Công an thành phố thì chúng tôi sẽ công bố", lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho biết.

Được biết, bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó bé A. là con út. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn bố cháu nuôi 2 chị lớn.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu A.) cho biết, nghe tin cháu nguy kịch tối qua ông xuống bệnh viện nhưng chưa được tiếp xúc với cháu. Đến rạng sáng, ông Chức cùng với một số người thân lại trở về nhà.

Cũng theo lời ông nội cháu A., trong 3 chị em thì A. là đứa thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát nhất nhà. Trước đây, bé hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh, không có tiền sử bệnh tật hay biểu hiện gì bất thường.

Công an triệu tập mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội

Khu nhà trọ bé A. sống cùng với mẹ và tình nhân của mẹ ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội Ảnh: Lao động

Theo thông tin trên báo VTC News, một người thân của bé A. cho biết, nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi và mang theo A. là do chồng ham mê cờ bạc. Cùng với đó, có thể do mẹ cháu bé không có việc làm, nợ nần và dịch bệnh kéo dài nên có thể đã kéo sự việc đến hậu quả không mong muốn này.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng vài tháng, sau khi bố mẹ cháu ly hôn thì bé A. đã 4 lần phải nhập viện. Cụ thể, lần đầu tiên cháu bị dị vật ở mũi phải lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây tầm một tháng, tôi được thông báo cháu có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa và đến lần này thì cháu nghi bị đinh ở đầu.

Trao đổi với PV báo Lao động, bà Kim Thị Sành - mẹ của chủ dãy nhà trọ nơi mẹ con cháu A. sinh sống cho biết: "Chị Luyến và người tình thuê trọ ở đây từ tháng 9/2021. Tôi cũng có ít lần nói chuyện với bé A. Bé khá nhút nhát, sợ mẹ và sợ người đàn ông sống cùng. Con bé gọi người đó là 'chú', không gọi là bố. Thỉnh thoảng tôi hay gọi cháu sang cho kẹo".

Còn theo chị Huyền Anh - bác ruột của bé gái: "A. là đứa bé ngoan, trước đó sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì. Nhưng từ khi đi ở cùng mẹ, cháu 3-4 lần nhập viện".

Về tình hình sức khỏe hiện tại của cháu A., bà Trần Liên Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng của bệnh nhi Đ.N.A. nghi bị bạo hành vẫn rất nặng. Bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Nhi.

Công an triệu tập mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội

Cháu A. hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi của bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cho biết chiều tối 17/1, bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (là bé Đ.N.A., trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh nhi được mẹ đưa đến viện. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ nhận thấy cánh tay phải của bệnh nhi đã được bó bột trong 2 tuần.

Qua điều tra bệnh sử, người mẹ cho hay, từ chiều gọi con không tỉnh nên đưa vào bệnh viện. Sau khi tiến hành đặt ống, chụp phim các bác sĩ phát hiện phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Chẩn đoán sơ bộ xác định bệnh nhi hôn mê, nghi viêm màng não. Tình trạng của bệnh nhi rất nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất thông tin thêm, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để điều trị. Sau khi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình đã nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não của bé.

Công an triệu tập mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội

Hình ảnh dị vật bất thường trong sọ não của bệnh nhi. Ảnh: BSCC 

Theo giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, sau khi nắm được thông tin trên, bệnh viện đã xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của bệnh nhi. Theo đó, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được đưa lên cấp cứu rồi gia đình lại chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bệnh nhi này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Được biết, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bệnh nhi xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bệnh nhi nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật.

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, BVĐK Thạch Thất sau khi tiếp nhận bé A. đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là BVĐK Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ.

Trong ngày 19/1, UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé Đ.N.A. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại