Những kẻ nghiện ngập, không nghề nghiệp, thần kinh không bình thường bỗng chốc trở thành thủ lĩnh đầy quyền lực trong “Hội Thánh Đức Chùa Trời” và chúng truyền đạo chỉ nhằm mục đích kiếm tiền...
Đại tá Lê Vinh Quy - phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, bước đầu chủ cơ sở sản xuất cà phê nhuộm bằng pin con Ó đã tiết lộ nơi tiêu thụ sản phẩm cà phê bẩn.
Cư dân Linh Đàm hốt hoảng thấy con rắn dài 1m bất ngờ rơi cạnh sảnh sân của tòa nhà HH2B. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc này.
Cán bộ địa chính - xây dựng xã Đông Phước, Châu Thành, Hậu Giang đã dùng clip nóng với người yêu cũ để tống tình và mới đây tiếp tục lộ ảnh nhạy cảm với 2 phụ nữ khác.
Trên đường đi từ nhà chị gái ở huyện Vụ Bản, Nam Định về Thanh Hoá, nữ sinh Phạm Thị Hằng (SN 1996, trú tại xã Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) bất ngờ mất tích bí ẩn.
Nạn nhân may mắn thoát khỏi cạm bẫy của ''Hội Đức Thánh Chúa Trời'' cho biết khi được cho uống một thứ nước màu đỏ, từ đó những người truyền đạo nói gì họ đều làm theo, còn bố mẹ nói thì họ bảo là ma nói.
Chủ cơ sở sản xuất cà phê trộn bột pin con Ó thừa nhận đã bán hơn 3 tấn cà phê bẩn đã được đưa ra thị trường tiêu thụ. Thực tế, con số có thể lớn hơn rất nhiều.