Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:14
RSS

Thái Bình: Bé gái 'tí hon' 9 tuổi chỉ nặng 9 kg, cao 79 cm

Thứ sáu, 18/12/2020, 11:01 (GMT+7)

Hơn 9 tuổi mà bé V. chỉ cao 79cm, nặng 9kg nên đi đâu cha mẹ cũng phải bế. Sinh hoạt của bé không tự phục vụ được, người lớn phải làm thay.

Sự kiện:
Thái Bình

Bé gái tí hon ở Thái Bình hơn 9 tuổi chỉ nặng 9 kg, cao 79 cm

Hơn 9 tuổi nhưng bé V. chỉ mang hình hài của một bé gái 2 tuổi. Ảnh: Dân trí

Ngày 18/12, PN Online dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) về trường hợp của bé gái “tí hon” H.V. (ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), mắc bệnh suy yếu tuyến yên khiến cơ thể không phát triển được, hơn 9 tuổi nhưng chỉ mang hình hài của một bé gái 2 tuổi.

Chia sẻ về căn bệnh khiến con gái mặc cảm nhiều năm nay, chị Quách Thị Thược (mẹ bé V.) cho biết, khi sinh ra cháu được hơn 2,8kg, đến 5 tháng cháu được 5kg, nhưng đến tháng thứ 9 cháu không tăng thêm được gam nào.

Chị Thược cho con lên Hà Nội khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị suy dinh dưỡng, 6 tháng sau khám lại. Đúng hẹn, chị cho con tới khám, bác sĩ kết luận cháu không mắc bệnh gì, nhiễm sắc thể bình thường, không tìm ra nguyên nhân.

Gần 3 năm sau, chị Thược cho con uống thuốc và sữa, khi đi khám lại, cháu bé chỉ tăng 200g và có thể tăng do mặc quần áo. Chị lại cho con tới Bệnh viện Nhi Trung ương khám nội tiết, sau khi xét nghiệm máu, nhiễm sắc thể của cháu vân được xác định bình thường. Chán nản, nên chị Thược không cho con tiếp tục đi khám nữa.

"Đi khám lại, kiểm tra tim, gan không có vấn đề gì, bác sĩ trêu 'Con mày người chim không lớn được'. Sau đó là đằng đằng 3 năm liền tôi cho con uống thuốc, sữa theo đơn cho trẻ bị suy dinh dưỡng thì bé lên được đúng 2 lạng", chị T kể lại.

Nuôi bao nhiêu năm song chiều cao, cân nặng của con vẫn ì ạch, chỉ như đứa trẻ 1 tuổi nên đi đâu cha mẹ cũng phải bế. Sinh hoạt của bé không tự phục vụ được, người lớn phải làm thay. Mỗi bữa, cháu chỉ ăn được 1 thìa cơm, nên không thể đến trường như bạn bè cùng trang lứa. 

Đến khi con được 5 tuổi, chị Thược xin cho con đi học mẫu giáo, mong con có thể hòa đồng cùng các bạn. Con đi học, chị vẫn mang theo bỉm đến lớp để có gì nhờ các cô giáo thay hộ. 

Bé gái tí hon ở Thái Bình hơn 9 tuổi chỉ nặng 9 kg, cao 79 cm

Năm 2019, chị Thược đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Ảnh: Dân trí

Đến năm 2019, chị xin mãi nhà trường mới nhận cho con đi học lớp 1 để học cùng em trai. “Nhìn thấy cháu, lúc đầu thầy hiệu trưởng không nhận, nhưng sau thầy lại nhận vì để con hòa đồng. Nhưng đến nay con vẫn học lớp 1, không lên được lớp 2”, chị Thược tâm sự. 

Người mẹ ấy không kỳ vọng con đi học biết chữ, biết đọc, học giỏi mà chỉ cần con vui vẻ, hòa đồng với các bạn. Cũng vì thế, con đi học về thấy xước xác người là chị cũng thấy vui vì như thế là con có chơi với các bạn.  

Đầu năm 2019, nghĩ thấy thương con, mà mãi cứ bé xíu như cây kẹo, chị lại đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) khám. Lần này con được chuyển lên khám nội tiết. 

Thời điểm đến khám, trẻ được 9 tuổi 5 tháng nhưng chỉ dài 79cm, nằm gọn kích thước đo chiều cao của trẻ 2 tuổi, chỉ nặng 9kg. Kết quả chụp cắt lớp MRI cho thấy tuyến yên nhỏ, tuổi xương chỉ tương đương trẻ 20 tháng. 

Trẻ được chẩn đoán bị suy tuyến yên, nếu không điều trị kịp thời, cháu V. không có khả năng dậy thì. Các bác sĩ chỉ định cho trẻ sử dụng thuốc hormone tăng trưởng. Sau gần 2 năm điều trị, cháu V. đã cao được 109 cm (cao thêm 29cm), nặng hơn 19kg (thêm gần 11kg). 

" Con có chiều cao và cân nặng được như hiện nay, đối với tôi và gia đình là quá mãn nguyện…Giờ con đã biết đọc, biết viết, thấy con nói chuyện nhiều nên tôi cũng thấy phấn khởi. Trước mỗi bữa con chỉ ăn được thìa cơm nhưng giờ thì đã được một bát đầy. Cháu thích vẽ lắm, ai mà chê còi là cháu ghét", chị T vui vẻ nói. 

Bé gái tí hon ở Thái Bình hơn 9 tuổi chỉ nặng 9 kg, cao 79 cm

Sau 2 năm điều trị, hiện tại bé V. đã cao được 109 cm, nặng hơn 19 kg. Ảnh: CAND

Trao đổi với Dân trí, TS.BS Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết-Chuyển hóa-Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết, bệnh của bé V. cần điều trị bằng thuốc kiên trì, tối nào cũng phải tiêm thuốc. Các y bác sĩ đã hướng dẫn chị Thược cách tự tiêm cho con. 

Theo TS Dũng, hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị khoảng 400 trẻ, chủ yếu thiếu hormone tăng trưởng. Điều quan trọng là phát hiện sớm, càng sớm càng lý tưởng tuy nhiên có một thực tế là việc phát hiện không hề dễ. Mới đầu trẻ chưa bộc lộ rõ, nhiều gia đình đưa con đi khám nhiều nơi mà không ra bệnh. 

Khoảng 10% những trường hợp có chiều cao thấp là do bệnh lý, cần phát hiện sớm điều trị kịp thời để trẻ có thể đạt chiều cao gần như trẻ bình thường. Vì thế, nhiệm vụ của các bác sĩ là phân biệt thấp do bệnh lý và thấp nhưng bình thường. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ như suy dinh dưỡng, bị các bệnh lý dị tật bẩm sinh, loạn sản sụn, còi xương, thiếu máu, suy thận mạn hoặc các bệnh lý nội tiết như suy giáp, thiếu hoóc môn tăng trưởng. Trong đó thiếu hoóc môn tăng trưởng là một trong những nguyên nhân quan trọng với tỷ lệ mắc bệnh khoảng 1/4000 – 1/10.000 trẻ.

TS Dũng khuyến cáo, việc theo dõi chiều cao của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng của các bố mẹ là rất cần thiết. Từ đó giúp cha mẹ biết được chiều cao và tăng trưởng của con có bình thường hay không.

Ở bất kỳ thời điểm nào thấy trẻ phát triển chiều cao thấp hơn giới hạn bình thường và tốc độ tăng trưởng chậm thì gia đình nên đưa con đi khám bác sĩ chuyên khoa Nội tiết Nhi để xác định chẩn đoán và nguyên nhân. 

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN