Thứ năm, 28/03/2024 | 21:34
RSS

Tài xế bỏ rước khách để chở 'bà bầu' đi cấp cứu lo lắng bị phạt?

Chủ nhật, 17/02/2019, 20:42 (GMT+7)

Thấy chị ấy sắp sinh con nên đỡ chứ đâu biết chị ấy lại làm như vậy. Chồng tôi không rước khách ở trạm, chạy sai lộ trình…nên giờ cũng lo sợ đơn vị quản lý xe buýt xử lý", vợ tài xế xe buýt tâm sự.

Tài xế xe buýt bỏ trạm đón khách chở bà bầu đi cấp cứu có bị phạt?
Với chiếc bụng bầu "giả", người phụ nữ này đã khiến cả tài xế và hành khách trên xe bị lừa.

Dư luận những ngày vừa qua xôn xao bởi câu chuyện một người phụ nữ giả mang bầu đã lừa được rất nhiều hành khách và cả tài xế xe buýt. Câu chuyện được chị Huỳnh Thị Như Thủy, vợ của tài xế Huỳnh Văn Cư (SN 1964) kể lại trên báo pháp luật TP.Hồ Chí Minh.

Khoảng 14h ngày 15/2, trên xe buýt số 53N3508, tuyến Bến xe Củ Chi - Công viên 23/9 có một phụ nữ bụng to có cử chỉ giống như sắp sinh con khiến mọi người trên xe vô cùng lo lắng. Khi đến khu vực cầu An Hạ giáp ranh huyện Hóc Môn và Củ Chi, người phụ nữ bỗng ú ớ ra hiệu.

Lúc này, mọi người hỏi thăm thì chị này không nói mà chỉ kéo áo chỉ vào bụng mình. Thấy vậy ai cũng nghĩ người phụ nữ mang bầu đang trở dạ. Không một phút suy nghĩ, tài xế đã vội vã không rước khách nữa mà chạy nhanh tới bệnh viện. Mọi người trên xe cũng đã quyên góp được 4 triệu đồng cho người phụ nữ này đi sinh, riêng tài xế Quỳnh Văn Cư đã hỗ trợ 3 triệu đồng.

Khi đến bệnh viện Tâm Trí (Q.12) và đưa "bà bầu" nhập viện, tài xế thậm chí đã cam kết lo phần còn lại. Anh để lại số điện thoại của mình cho y tá, rồi cùng hành khách lên xe đi tiếp. Tuy nhiên khi đến công viên 23/9, tài xế Cư liên lạc với y tá thì được biết, sau khi siêu âm bác sĩ khẳng định người phụ nữ không hề mang bầu. Chị ta dắt con vờ đi vệ sinh 5 phút rồi nhanh chóng bỏ chạy ra xe tẩu thoát về hướng Củ Chi.

Tài xế xe buýt bỏ trạm đón khách chở bà bầu đi cấp cứu có bị phạt 2
Hình ảnh người phụ nữ "mang bầu" tại bệnh viện.

Kể lại câu chuyện trong sự hụt hẫng, chị Thủy muốn thông tin để mọi người cẩn trọng hơn, cảnh giác với những hành vi lừa đảo trên xe công cộng. Chị cũng cho biết thêm, anh Cư đã chạy xe hơn 15 năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp lừa đảo. Với chị, số tiền không đáng là bao nhưng qua đó đã làm mất lòng tin từ mọi người.

Câu chuyện không vui với vợ chồng tài xế Quỳnh Văn Cư vẫn chưa dừng lại ở đó khi ngày 17/2, chị Huỳnh Như Thủy (vợ anh Cư) cho biết chồng chị đang chờ quyết định xử lý của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM

Chia sẻ trên Dân Việt chị Thủy cho biết: “Mình chỉ nghĩ giúp người thôi chứ đâu biết chị ấy lại làm như vậy. Chồng tôi không rước khách ở trạm, chạy sai lộ trình, chạy quá tốc độ, dừng sai trạm…nên giờ cũng lo sợ đơn vị quản lý xe buýt xử lý. Nếu bị xử lý thì mình chấp nhận vì trên thực tế mình đã sai quy định”.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM - xác nhận đã nhận được thông tin người phụ nữ giả bụng bầu sắp sinh để nhận 4 triệu đồng quyên góp trên xe buýt số 13 vào chiều 15/2. Ngay khi sự việc xảy ra, anh Huỳnh Văn Cư cũng đã báo cáo cho lãnh đạo các đầu bến việc tự điều chỉnh lộ trình xe chạy do tình huống cấp bách.


Xem thêm clip: Nam diễn viên 'Người phán xử' bị khởi tố về tội lừa đảo.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN