Thứ bảy, 15/03/2025 | 02:58
RSS
Sự việc ca sĩ Hưng khóc lóc tố mẹ, quả là dậy sóng từ qua đến nay. Vợ con mình còn mở tivi vào Youtube xem đi, xem lại, khóc thun thút. Lạ ở chỗ, mình thấy Hưng không ra gì cả.
Ngày chúng mình gặp nhau lần cuối trời mưa lất phất. Cũng gương mặt, mái tóc, dáng đi đó giờ sao xa lạ quá. Em muốn lại gần anh một chút, được nắm lấy tay anh… nhưng đôi chân cứ trĩu nặng.
Có thể không phải tình yêu nào cũng đẹp như một giấc mơ nhưng khi chia tay rồi, hãy cố gắng lưu giữ cho nhau những hình ảnh đẹp để khi gặp lại, không phải nói với nhau hai từ “hối tiếc”.
Dù yêu nhau qua Facebook được 7 tháng và chưa một lần gặp gỡ nhưng Minh Thư và Khả Bằng vẫn luôn dành cho nhau tình cảm chân thành. Liệu chuyện tình Facebook của họ có thành thật...?
Cuối buổi hôm đó, bố có trao cho mình 1 quyển sổ nhỏ, trong đó bố bảo bố đã ghi hết những sở thích, nỗi sợ hãi của em để mình biết mà hiểu em hơn.
Tôi biết khi bạn dành hết những năm tháng thanh xuân, những gì tốt đẹp nhất, cả niềm tin và tình yêu của mình cho người con trai ấy, đến khi họ ra đi sẽ để lại nỗi đau, sự mất mát lớn lao đến nhường nào.
Ngày chia tay, tôi lao đầu vào bia rượu, say xỉn tối ngày, bỏ bê việc học nhưng chị chưa bao giờ quay đầu nhìn lại người chị đã từng hứa sẽ yêu mãi mãi sống như thế nào?
Em đỏng đảnh giận dỗi đòi chia tay, anh đồng ý rất nhanh, thậm chí còn không có nổi một lần níu kéo. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy, quá nhanh, quá bất ngờ...
Nữ DJ xinh đẹp Myno nhiều lúc như muốn "phát điên lên" vì tính hay đập phá đồ mỗi khi tức giận của người chồng điển trai Van Bakel. Tuy nhiên, cô hoàn toàn tin ở chồng về sự chung thủy.
Kể ra thì chuyện cũng ngược đời, vậy mà nó vẫn xảy ra với tôi. Người ta không sinh được con trai nên mới bị nhà chồng ghẻ lạnh. Còn đằng này tôi vì không sinh được con gái nên nhà chồng ai nấy đều khó chịu ra mặt.
Anh dẫn chị về và nói với bố mẹ muốn cùng chị xây dựng gia đình, thế nhưng họ phản đối ra phản đối vào với thái độ quá "kinh dị".
Ngày em dứt áo ra đi, tôi đã khóc như một thằng dại, cảm giác đổ vỡ hoàn toàn, trái tim như vỡ vụn và tôi biết mình sai đã sai ở đâu rồi.
Những giọt nước mắt hạnh phúc khi chị Shanna Niehaus nhìn thấy cậu con trai 5 tuổi mắc chứng tự kỷ có một người bạn đầu tiên trong đời đã khiến mọi người cảm động.
Sau khi đi làm được 3 tháng, anh nói chia tay. Tôi đã thực sự rất sốc. Sốc tới mức không còn một lời nào để nói. Tôi khóc rất nhiều, tim tôi như vỡ vụn làm trăm mảnh.
Xem theo ngày