Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:45
RSS

Chúng ta chẳng thể như trước nữa...

Thứ bảy, 17/12/2016, 21:12 (GMT+7)

Người ta cứ nói với tao rằng giữa nam và nữ sẽ chẳng có cái gọi là "tình bạn". Mối quan hệ giữa chúng ta đáng nhẽ đã không bí bách như thế này...

Mối quan hệ giữa tao và mày sẽ chẳng bí bách thế này, tao hiểu tất cả là tại tao. Tao đang có một thằng bạn thân, và tao luôn một mực tin rằng giữa chúng ta sẽ không có thứ gì liên quan đến tình yêu cả.

Bởi ngày ấy mày có người yêu rồi. Tao từng thích mày. Mày từ chối tao một cách khéo léo. Tao chỉ buồn một chút thôi, vì tao không ngờ được gấu mày ngồi cạnh tao, mày còn năm lần bảy lượt lợi dụng tao để nắm tay cô ấy, nhưng bất thành.

Sau này nghe mày kể lại, tao cười không nhặt được mồm. Sau đó tao với mày vẫn bình thường, vẫn như chó với mèo.

Tao chẳng hiểu vì sao, tao lại có thể chơi thân với mày trong khi ở lớp mày chẳng chịu tiếp xúc với bất kì đứa con gái nào. Mày bảo đối với mày tao cũng là giống đực, shit, đi học ăn mặc cũng bánh bèo lắm chứ tưởng.

Chúng ta vốn là những đứa bạn thân vô tư bên nhau...Ảnh: Internet

Mày học giỏi nhất lớp, từ những năm cấp 2 mày đã giỏi nổi tiếng trường, đi đâu cũng nghe tên mày mặc dù khác lớp. Lên cấp 3 tao hên xui thế nào đậu vào chuyên toán với mày, mày vẫn thế, vẫn giỏi nhức nách. Tao với mày ngồi khác dãy, nhưng hai đứa đều ngồi ngoài rìa bàn gần nhau.

Mày chảnh cún lắm, toàn tao hỏi mới trả lời, tao thì dạn với cả nói nhiều rồi, bài nào làm không được tao toàn bắt mày chỉ. Rồi từ đó tao với mày nói chuyện nhiều hơn, đánh nhau nhiều hơn, chơi ngu nhiều hơn (mày toàn ấn đầu tao xuống mặt bàn, tao toàn nhét rác vào áo mày).

Ngày đó hai chúng ta cùng xấu (mày là xấu bẩm sinh, tao là do chưa dậy thì xong). Thế là trong lớp tao để ý mày, vì mày học giỏi, hay nói chuyện với tao( tao cũng không chơi với đứa con trai khác ngoài mày), lâu lâu không có việc gì làm, tao lấy dây thun bắn tai mày cho đỏ lên rồi ngồi cười ha hả, nhìn mày tức lên mà không làm được gì tao, tao càng buồn cười nữa.

Nhưng về nhà rối rít nhắn tin hỏi thăm xin lỗi mày. Mày hay mua đồ ăn cho tao ăn, không phải tự nguyện mà tao bắt, hai đứa thức coi đá banh rồi cá độ, kiểu gì tao cũng trên cơ được mày (do mày nhường). Rồi nhắn tin giúp giải bài tập, sáng sớm gọi nhau dậy học bài.

Tao cứ tưởng mày chỉ thế với mỗi mình tao, nhưng không, mày còn như thế với cô gái ngồi cạnh tao nữa, chỉ khác là cô ấy được đối xử dịu dàng hơn tao. Nhưng khi biết tình cảm giữa mày và cô đó, tao không hề đố kị, mà còn giúp bọn bay thông tin quà cáp qua lại.

Lên đại học, tao với mày cùng vào Neu nhưng khác khoa. Cô người yêu mày ra y Huế. Hai bọn bay chia tay, tao chả biết vì lí do gì. Nhưng lúc nào mồm tao cũng thường trực cái câu: "còn thương nhau thì quay lại đi".

Hồi đấy mày buồn, tao chả biết an ủi (mày cũng không muốn nghe), chỉ hay gọi mày đi ăn, đi chơi, đi coi phim không gặp nhau thì gọi qua zalo, facetime hát hò cho nhau nghe. Có lẽ vì thế mà mày cảm nắng tao, tao biết mày chỉ coi tao như người lấp chỗ trống.

 Tao từng ước giá như tao có thể yêu mày. Ảnh: Internet

Cuối cùng tao cũng cho mày cơ hội theo đuổi tao, nhưng ngày tỏ tình tao lại từ chối, tao không có tình cảm, tao không làm khác được, tình cảm ngày cấp 3 nó qua lâu rồi.

Bạn bè hiểu lầm tao thả thính hại mày, hiểu lầm tao lợi dụng mày. Tụi nó kêu tao giờ đẹp lên nên chê mày xấu. Tụi nó chửi tao điên không biết nắm lấy một đứa nhà vừa giàu vừa tốt như mày. Tụi nó ghét tao vì đã làm một đứa con trai tốt bụng như mày buồn.Tụi nó chửi rủa tao là quỷ cái.

Tụi nó đâu biết tình đầu của tao chả đẹp gì, có khi xấu hơn mày, không tốt như mày nhưng tao vẫn yêu đến đau lòng (tao yêu không công khai, chỉ có mày biết).

Tao biết một phần lỗi là do tao, lẽ ra không nên cho mày bất cứ một hy vọng nào. Tao cũng từng ước, giá như tao có thể yêu mày.

Mày ích kỉ lắm, ngày xưa mày từ chối tao, tuy buồn nhưng tao vẫn vui vẻ để giữ tình bạn giữa tao và mày. Giờ đến lượt tao từ chối, mày lại giận tao, im lặng như muốn cắt đứt tình bạn. Cả năm trời rồi, mày vẫn thế, nói chuyện với tao được vài câu rồi thôi. 

Giờ có người yêu rồi vẫn chưa hết giận tao à? Tao thì sinh nhật luôn nhớ canh 0h00 nhắn tin chúc mừng, rồi gửi quà. Sinh nhật tao mày chẳng thèm đoái hoài, một tin nhắn cũng không. Vậy đấy!

Tao muốn giữ tình bạn này vì nó từng quá đỗi đẹp đẽ, nó giữ chân một mớ kỉ niệm đáng để nhớ. Còn mày thì sao, không yêu thì chấm dứt à, vứt bỏ tình bạn hơn 5 năm trời vậy à?

(Bài viết được chia sẻ trên trang NEU Confessions)

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus