Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:18
RSS

Sự thật bất ngờ về "nữ thần y" đang nổi như cồn trên mạng nhờ các clip quảng cáo thuốc "bá đạo"

Chủ nhật, 27/11/2016, 08:39 (GMT+7)

Những ngày qua nick name Bui Phan hay Phấn Tuân nổi như cồn trên mạng xã hội qua những clip quảng cáo các bài thuốc gia truyền với lời lẽ khiếm nhã.

Chính bởi những lời quảng cáo chẳng giống ai ấy mà những clip quảng cáo thuốc của "dược sư" này được nhiều người chú ý, bàn luận.

Choáng với những clip quảng cáo "kiểu mới"

Theo đó, các clip này ghi lại cảnh một người phụ nữ trung tuổi, lúc thì mặc váy lúc thì mặc quần áo, trên tay cầm gói thuốc giới thiệu thuốc gia truyền Bùi Thị Phấn, đặc trị nhiều bệnh như: viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, trĩ nội, trĩ ngoại, sỏi thận, ung thư, u lành tính, viêm xoang …

Trên trang Facebook Phan Bui đăng tải hình ảnh, clip tự giới thiệu thuốc gia truyền được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều

Thậm chí, người phụ nữ này còn giới thiệu về các loại rượu, cao, thuốc bổ khỏe cường dương gia truyền tự tay làm, kéo dài thời gian sinh hoạt, gây hưng phấn cho người sử dụng. 

Truy cập vào ba trang Facebook trên, chúng tôi nhìn thấy vô số clip cùng lời quảng cáo kèm theo hình ảnh minh họa cam kết sẽ trị được các bệnh.

Sau khi các clip đăng tải đều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, được nhiều người chia sẻ, bình luận. Đa phần, mọi người trêu chọc người phụ nữ  có biểu hiện không bình thường này.

Nick name H.H.Đ. chia sẻ: “Nhìn người giới thiệu thuốc đã thấy nổi da gà rồi, thế này mà uống thuốc thật của em thì chắc toi luôn à…”.

Hay những bình luận trêu chọc khác: “Mắc bệnh coi clip là hết bệnh nhé”, “Uống xong đi chữa bệnh suy thận là vừa”, “Thuốc chị Phấn từ 40 phút đến 3 tiếng đấy. Có chịu được không”, “Thần dược đây rồi, thế này các bác sĩ Việt Đức, Bạch Mai cất hết dao vào tủ thôi”….

Bên cạnh đó, vẫn có người tin tưởng hỏi mua thuốc, để lại số điện thoại liên hệ hay giới thiệu một vài người bạn vào tham khảo.

Đểquảngcáobánthuốc “dượcsĩ” BùiThịPhấndùngmọichiêutròđểcâukhách.

Để quảng cáo bán thuốc “dược sĩ” Bùi Thị Phấn dùng mọi chiêu trò để câu khách

Không chỉ trên Facebook mà ngay cả trong mạng Zalo cũng được người phụ nữ này giới thiệu tương tự kèm theo số điện thoại để liên hệ.

Ngoài đăng tải bán thuốc gia truyền, tự nhận mình là “dược sư” bào chế ra nhiều loại thuốc, người phụ nữ này còn nói mình làm chủ bất động sản buôn bá đá quý tận “trời tây”.

Cao cường dương ăn một lần khỏe… mãi mãi

Để tìm hiểu thực hư về cơ sở sản xuất thuốc gia truyền cũng như chủ nhân của các clip trên gây bão mạng xã hội những ngày vừa qua, chúng tôi đã tìm đến nhà của “dược sư” Phấn .

Trong vai “con bệnh”, PV Đời Sống Plus tìm về “đại bản doanh” của gia đình bà Bùi Thị Phấn ở Đội 2, Tế Tiêu (Mỹ Đức, Hà Nội).

Về đến Tế Tiêu, không khó để tìm đến nhà “dược sư” Phấn, đằng xa chúng tôi nhìn thấy biển hiệu quảng cáo bán thuốc gia truyền đặt trên vỉa hè.

Trái ngược với suy nghĩ về cơ sở thuốc gia truyền to đẹp, khách hàng đông nghịt, vào đến nhà, đập vào mắt chúng tôi là căn nhà mái hiên trần hình chữ L khá cũ kỹ, tềnh toàng, bên trong không có đồ vật gì đáng giá.

Thấy chúng tôi đến hỏi mua thuốc, một người phụ nữ trung tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh đon đả ra mời vào buồng nơi bày thuốc gia truyền.  Đó là “dược sư” Bùi Thị Phấn.

Thấy chúng tôi nhìn ngắm ngôi nhà và tỏ vẻ ngạc nhiên với phòng bày thuốc gia truyền nhỏ chưa đầy 10m2, không có tủ đựng thuốc, dụng cụ, vật dụng chứa thuốc sơ sài, ẩm thấp, “dược sư” Phấn liền phân trần: “Vài hôm nữa chuyển sang nhà mới bên kia nên mới đẹp, nhà này đang làm nên bẩn lắm”.

Nơi chúng tôi được dẫn vào cũng chính là chỗ “dược sư” Phấn hay dùng để tự quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Để kiểm chứng “tài nghệ” chữa bách bệnh của người phụ nữ này, chúng tôi đã nêu ra một số bệnh như: viêm xoang, ung thư trực tràng, vô sinh, yếu sinh lý… cần được tư vấn để lấy thuốc.

MiếngcaocườngdươngđượcPhấngiớithiệunàyđượcbàochếtạiViệt Nam không tem mác, nguầngốc, thànhphầncógiábán 700 nghìnđồng/miếng.

Miếng cao cường dương được Phấn giới thiệu này được bào chế tại Việt Nam không tem mác, nguồn gốc, thành phần, có giá bán 700 nghìn đồng/miếng

Như bắt được bệnh “dược sư” Phấn giới thiệu luôn với chúng tôi loại cao cường dương, dùng cho những người yếu sinh lý. Loại cao này dùng cho cả hai vợ, chồng.

Nói là làm, lôi trong  tủ ra miếng cao không bao bì, nhãn mác, thành phần, nguồn gốc  xuất xứ…“dược sư” giới thiệu đây là miếng cao được bào chế từ củ cây. Những ai yếu sinh lý ăn cao này vào sẽ… "khỏe" mãi mãi.

Thấy chúng tôi vẫn nghi ngờ “dược sư” Phấn tiếp lời: “Cao này được sản xuất từ năm 1930, ở nước Mỹ họ bán với giá 50 triệu/miếng còn ở Việt Nam mình có củ bào chế nên chỉ bán 700 nghìn đồng/miếng thôi. 

Như đàn ông yếu dương thì làm gì có con, dùng cao sẽ bổ khỏe. Còn đàn bà sau khi sinh nở song dùng vào cũng tốt”.

Học bào chế thuốc từ 7 sư phụ ở… nhiều nước trên thế giới

Sau đó, chúng tôi được “dược sư” giới thiệu sang loại cây chữa bệnh ung thư, gói thuốc chữa bệnh trĩ, đại tràng và chữa cả bệnh vô sinh... Tất cả các loại thuốc trên đều không có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác.

ĐâylàloạithuốcchữacácloạiungthưđượcBùiThịPhấnquảngcáo.

Đây là loại thuốc chữa các loại ung thư được Bùi Thị Phấn quảng cáo

Về bệnh vô sinh, người này bảo: “Vô sinh là bệnh khó chữa, phải đến cả hai vợ chồng mới chữa được, có kết quả khám ở bệnh viện tôi mới bốc thuốc”.

Ngoài ra, Phấn còn bật mí, để có được tài nghệ này, “dược sư” đã được người nhà và 7 người sự phụ ở… nhiều nước trên thế giới truyền lại bí kíp.

Khi chúng tôi thắc mắc vì sao trên sản phẩm không có thành phần, nguồn gốc “dược sư” Phấn cho biết: “Là thuốc gia truyền mà ghi thành phần thì lộ hết. Cơ sở nhà tôi là cơ sở đứng thứ 2 trong hơn 20 cơ sở của huyện về chất lượng thuốc đảm bảo. Nhiều người dùng thuốc ở đây đều khỏi bệnh”.

“Tủthuốc” củacơsởBùiThịPhấnđượcbàyngaytrongbuồng.

“Tủ thuốc” của cơ sở Bùi Thị Phấn được bày ngay trong buồng

Như để chúng tôi tin hơn, "dược sự" đưa ngay quyển sổ ghi danh sách tên các bệnh nhân chữa bệnh và người ký tên.

Cuối cùng, “dược sư” Phấn cho hay nếu ai mua hàng ở xa thì thị sẽ gửi về theo đường bưu điện, người mua chịu phí và thanh toán với nhân viên chuyển thuốc.

Quá trình tư vấn cho chúng tôi, "dược sư" nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến để hỏi các loại thuốc, nhưng cũng có cuộc gọi đến để… trêu chọc. 

Tuy nhiên, suốt quãng thời gian chúng tôi ngồi nghe "dược sư" thuyết trình, ngôi nhà vẫn vắng hoe, không một ai lai vãng.

Lấy lý do sẽ dẫn người nhà đến mua thuốc trong ngày gần nhất, chúng tôi gửi cho “dược sư” Phấn 250 nghìn đồng tiền thuốc trị xoang và xin được tham quan kho thuốc.

Dẫn chúng tôi lên kho thuốc, chồng “dược sư ” Phấn tên Tuân chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi lấy nhau được một cô con gái. Hiện tại, gia đình đang làm nhà nên vẫn ở chung với anh trai. Mấy ngày nay vợ tôi chỉ ăn cơm và nghe điện thoại của khách hàng. Lắm hôm nói khản hết cả tiếng”.

Khothuốctrêntầng 2 cóvàibaothuốclácâybámđầybụi.

Kho thuốc trên tầng 2 có vài bao thuốc lá cây bám đầy bụi

Lên tầng 2 nơi chưa thuốc chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi kho thuốc ở gần ngay điện thờ và chỉ có vẻn vẹn 4 – 5 bao tải được chất lên nhau bám đầy bụi bẩn. Xung quanh không có dụng cụ hay bất cứ vật dụng gì để bào chế thuốc.

(Còn nữa)
 

 

Q.A
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC