Thứ năm, 25/04/2024 | 17:56
RSS

Bàng hoàng chứng kiến cách tiêu hủy vịt đực tàn bạo ở Trung Quốc

Thứ hai, 27/02/2017, 19:03 (GMT+7)

Nhiều người đã không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến hình ảnh những chú vịt đực con bị nhét đầy trong một chiếc vợt lưới rồi bị nhúng trực tiếp vào nồi nước sôi cho tới chết.

Loạt ảnh được chụp hôm 16/2 trong một trang trại giấu tên ở làng Tongqiao, thị trấn Xidu thuộc địa cấp thị Hoành Dương tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ghi lại cảnh tiêu hủy vịt đực khiến nhiều người bàng hoàng.

Các công nhân sử dụng một chiếc vợt luộc những con vịt con trong nước sôi 80 độ, theo Metro. Họ dùng chày dìm lưới đựng vịt ngập trong nước sôi.

"Những con vịt non này chưa đến 4 ngày tuổi. Không ai muốn chúng và trang trại sẽ tốn nhiều tiền nếu nuôi chúng. Công nhân có thể quá bận, do đó họ buộc phải giết chết lũ vịt con", Li Gen, người chụp bộ ảnh, chia sẻ.

Vịt đực sẽ được phân loại. Ảnh: Lý Căn

Sau đó, vịt bị mang đến máy quay để vặt lông. Nhiều nhà bảo vệ động vật đã quyết định lên tiếng và gọi phương thức xử lý vịt đực con tại Trung Quốc là một hành vi vô nhân đạo.

Công nhân ở trang trại cho biết mất trung bình khoảng 20 ngày để trứng vịt nở. Các công nhân sau đó sẽ phân loại con đực và con cái thành hai nhóm. Vịt cái sẽ được đem bán, còn con đực sẽ nhanh chóng bị kết liễu do không ai muốn mua chúng.

Theo những người làm việc tại đây, xác vịt sẽ được bán cho các trại nuôi rắn như một loại thức ăn công nghiệp hoặc làm mồi nhậu tại hàng loạt tiệm đồ nướng bình dân với mức giá siêu rẻ.

Vịt đực được nhúng vào nước sôi để chết nhanh nhất. Ảnh: Lý Căn

Ông Peter J. Li, chuyên gia khu vực Trung Quốc của Tổ chức Nhân Đạo quốc tế (Humane Society International) khẳng định: Đây là việc làm rất kinh khủng. Nhưng đáng tiếc, nó không chỉ xảy ra trên đất nước Trung Quốc.

Tại nhiều quốc gia phương Tây, mỗi ngày thường có vô số con gà đực mới nở bị cho ngạt khí tới chết, hoặc bị nghiền sống vì chúng hoàn toàn vô tác dụng đối với ngành sản xuất trứng và thịt gia cầm theo quy mô công nghiệp.

Vịt đực sau khi nhúng nước sôi giết chết sẽ làm thức ăn cho rắn. Ảnh: Lý Căn

"Ít ra chúng còn được thực hiện một cách tự động trong những cơ sở khép kín. Vậy mà hành vi tàn ác ở Trung Quốc lại diễn ra công khai suốt từ ngày này qua tháng khác như vậy", ông Peter nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cũng đề nghị dư luận Trung Quốc cần chú ý hơn tới những hành vi tàn ác đang diễn ra trong ngành chăn nuôi gia cầm tại khu vực này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus