Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:14
RSS

Sau ly hôn, mẹ dùng dao đâm thủng bụng con trai 11 tháng tuổi

Thứ hai, 16/07/2018, 16:48 (GMT+7)

Trong lúc bà ngoại đang quét sân, đứa cháu khóc thét lên. Người bà chứng kiến cảnh con gái dùng dao đâm thủng bụng cháu trai 11 tháng tuổi.

Sau ly hôn, mẹ dùng dao đâm thủng bụng con 11 tháng tuổi
Sau ly hôn, mẹ dùng dao đâm thủng bụng con 11 tháng tuổi. Ảnh Thời đại.

Bác sĩ Lê Quang Mỹ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết đến thời điểm hiện tại, bé H.P.T (11 tháng tuổi), nạn nhân bị chính mẹ ruột của mình tấn công đã tạm qua cơn nguy kịch.

Trước đó vào tối 15/7, bệnh nhi được chuyển từ BV Nhân dân Gia Định đến sau khi được sơ cứu với 8 vết thủng trong ổ bụng, gồm 5 vị trí ở ruột non và 3 vị trí ở ruột già. Bé đã được BV tuyến trước xử trí cầm máu và cho thở máy, theo Thời đại.

Ekip điều trị BV Nhi đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm, khâu lại các vết thủng kết hợp đưa ruột qua da, đặt hậu môn tạm cho bệnh nhi.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng tri giác của bé tỉnh táo, huyết động ổn định. Tuy nhiên bé cần được theo dõi sát sao tình trạng nhiễm trùng và vấn đề xì rò dịch tiêu hoá ở các vị trí thủng ruột. Hiện, T. đang nằm tại khoa Hồi sức tích cực.

Bà L.K.H (bà ngoại cháu bé) cho biết trên Tuổi trẻ, con gái bà cưới chồng và sinh được hai đứa con, trong đó bé T., là con út. Mới đây, vợ chồng con gái bà ly dị để lại hai cháu cho bà chăm nuôi tại Q.12, lâu lâu ghé thăm

Chiều cùng ngày mẹ bé về thăm bé T. Khi bà H., đang quét sân thì nghe tiếng bé T., khóc thét trong nhà. Bà H., chạy vào xô cửa nhà vệ sinh bất ngờ phát hiện con gái đang dùng dao đâm vào bụng bé. 

Ngay lúc đó, bà xô con gái ra ngoài giành lấy bé và cùng hàng xóm băng bó rồi chuyển bé đến bệnh viện cấp cứu. Theo bà ngoại cháu bé hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ bé có biểu hiện bị bệnh tâm thần một thời gian dài chưa được điều trị.


Xem thêm: Vụ trao nhầm con sau 6 năm ở Ba Vì: Người mẹ sốc, chưa sẵn sàng đổi con​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN