Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:28
RSS

Sát hại gái bán dâm vì chê giá "chát" mà "phục vụ" kém

Thứ tư, 30/11/2016, 16:55 (GMT+7)

Nữ chủ quán cà phê kích dục khiến Hậu bị đau, hắn không đồng ý trả đủ tiền như thỏa thuận. Trong lúc xô xát, Hậu đã sát hại gái bán dâm rồi bỏ trốn.

Ngày 30/11, TAND TP.HCM đã đưa vụ án sát hại gái bán dâm ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hậu (SN 1988, ngụ huyện Củ Chi) chung thân về 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều ngày 4/11/2014, sau khi đi nhậu về, Hậu chạy xe máy đến quán cà phê trên Quốc lộ 22, thuộc Tân An Hội, huyện Củ Chi để uống nước.

Theo Dân Việt, một lúc sau, Hậu được nữ chủ quán cà phê là chị Kiều Oanh gạ kích dục. Sau khi đồng ý với giá 400 nghìn đồng, Hậu được đưa vào trong phòng để  chị Oanh “phục vụ”.

sát hại gái bán dâm vì phục vụ kém

Chân dung bị can sát hại gái bán dâm. Ảnh Dân Trí

Tuy nhiên, khi đang “lâm trận” thì Hậu kêu bị đau, yêu cầu dừng lại. Chê chị Oanh “tay nghề kém” nên Hậu chỉ trả công 130.000 đồng. Phía “đối tác” không đồng ý, đòi đủ 400.000 đồng như thỏa thuận ban đầu nên đã xảy ra mâu thuẫn. Nữ chủ quán liền khóa cửa, không cho Hậu ra ngoài, tại đây 2 người đã lao vào ẩu đả.

Chị Oanh lấy 2 con dao, tấn công khiến “khách hàng” bị thương. Hậu đánh trả và dùng dây điện siết cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Khi đang lục túi áo chị Oanh để lấy chìa khóa, bất ngờ chị này tỉnh dậy, cầm dao đâm vào tay và bóp vào vùng kín của Hậu. Sau khi giằng được con dao, Hậu đã giết chết đối thủ.

Sau khi gây án, Hậu vào nhà vệ sinh, lau rửa các vết máu trên người rồi lục soát lấy tiền, trang sức, điện thoại của nữ chủ quán cà phê rồi bỏ trốn.

Nhận được thông tin, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, tổ chức truy bắt Hậu. Đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus