Thứ năm, 25/04/2024 | 16:09
RSS

Sát hại chồng 'hờ' vì bị ép quan hệ tình dục

Thứ sáu, 22/05/2020, 18:06 (GMT+7)

Công an TP HCM đã bắt được người phụ nữ sát hại chồng 'hờ' vì nạn nhân trần truồng, đòi quan hệ tình dục.

Nữ quái sát hại chồng 'hờ' vì bị ép buộc quan hệ tình dục

Chân dung đối tượng Trần Thị Hồng Nga. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã bắt được đối tượng giết người trong nhà trọ khi đang bỏ trốn ở Miền Tây. Bước đầu cơ quan công an xác định vụ việc do mâu thuẫn về tình cảm, bị ép buộc quan hệ tình dục ngoài ý muốn nên người phụ nữ đã giết chết chồng hờ rồi bỏ trốn.

Theo đó, khoảng 12 giờ trưa 18/5, anh Phạm Hiệu (SN 1988, quê TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) là chủ khu nhà trọ nằm trên đường 20, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức đến cơ quan công an trình báo về việc phát hiện dưới nền căn phòng trọ trong khu cho thuê có vết máu, cửa phòng thì khép hờ, không thấy người thuê trọ.

Sau đó, anh này và một số người dân đã vào phòng kiểm tra thì phát hiện trên gác lửng có một thanh niên chưa rõ lai lịch, không mặc quần áo và đã chết trước đó, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Chiểu đã báo tin cho Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức xuống cùng kiểm tra khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm ban đầu nhận định nhiều khả năng đây là vụ án mạng. Kết quả khám nghiệm tử thi thì anh Phụng chết do chấn thương sọ não, có sự tác động từ vật cứng vào vùng đầu.

Qua xác minh, nạn nhân là anh Nguyễn Minh Phụng (SN 1982, quê xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Kết quả khám nghiệm tử thi thì anh Phụng chết do chấn thương sọ não, có sự tác động từ vật cứng vào vùng đầu. Anh Phụng đã thuê phòng trọ ở đây được một thời gian và sống như vợ chồng với một người nữ lớn tuổi. Kể từ khi phát hiện anh Phụng đã chết trên gác trọ thì người phụ nữ này cũng biến mất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người phụ nữ sống chung với nạn nhân có tên Trần Thị Hồng Nga (SN 1967, HKTT: khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Đến khoảng 17h30 chiều 19/5, khi Nga đang tiếp tục vác ba lô ra bến xe ở thị trấn Cái Bè để bỏ trốn thì bị cảnh sát khống chế bắt giữ.

Sau khi được di lý về TP HCM làm việc, Nga khai nhận sống chung như vợ chồng với anh Phụng từ nhiều tháng nay tại khu nhà trọ ở phường Bình Chiểu. Mặc dù cùng đi làm ở chợ đầu mối, nhưng Phụng nghiện rượu, sức khỏe yếu nên công việc không đều đặn, dẫn đến việc Nga chán nản tình cảm.

Nga khai tại cơ quan công an, vào khoảng 21 giờ tối 17/5, anh Phụng về đến phòng trọ rồi lên gác trước. Sau đó Nga lên gác thì thấy Phụng trần truồng, đòi quan hệ tình dục. Nga không chịu nên giữa hai người xảy ra cự cãi nhau. Lúc này, Nga lấy húc cây có sẵn trên gác đánh liên tiếp vào đầu Phụng nhiều cái.

Kiểm tra thấy đầu anh Phụng ra nhiều máu nên Nga dọn đồ đạc bỏ trốn về quê ở thị trấn Cái Bè. Sau mấy ngày ở quê, sợ bị công an sẽ điều tra ra và bắt mình nên Nga xin chồng tiền để bỏ trốn. Khi vừa đến bến xe thì bị Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Qua điều tra thu thập thông tin, trước khi sống chung như vợ chồng với anh Phụng. Nga từng có một đời chồng ở dưới quê nhưng không có con, sau đó 2 người xin được một đứa con nuôi. Sống được một thời gian thì Nga để lại con nuôi cho chồng, người này thuê phòng trọ ở thị trấn Cái Bè để hàng ngày chạy xe ôm kiếm sống nuôi con. Nga bỏ lên Sài Gòn kiếm sống và có mối quan hệ với một số người đàn ông.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN