Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:11
RSS

Quảng Nam: Màn kịch sát hại vợ hoàn hảo của gã đàn ông câm điếc

Thứ tư, 20/05/2020, 10:19 (GMT+7)

Phạm Văn Tới (SN 1989) đã dựng hiện trường giả một vụ giết người, cướp tài sản sau khi bóp cổ, dìm chết vợ mình là chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989; ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 20/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm sát hại vợ câm điếc Phạm Thị Tuyết (SN 1989; ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là Phạm Văn Tới (SN 1989) – chồng nạn nhân.

Bước đầu, Tới thừa nhận đã bóp cổ, nhận nước vợ mình trong lúc chị Tuyết đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình. Công an xác định nạn nhân Tuyết chết do ngạt nước, phù hợp với lời khai của Tới. Một số tài sản trên người nạn nhân gồm dây chuyền, nhẫn vàng cũng đã được công an thu giữ.

Quảng Nam: Màn kịch sát hại vợ hoàn hảo của gã đàn ông câm điếc
Phạm Văn Tới (áo đỏ) giả khóc lóc khi phát hiện vợ đã chết. Ảnh: Zing

Trước đó, sáng 18/5, trao đổi với báo Zing, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ Phạm Văn Tới vì nghi vấn giết vợ, tạo hiện trường giả. Thiếu tướng Dũng cho hay: "Chúng tôi đang tạm giữ Tới để tiếp tục làm rõ những nghi vấn trong vụ án Nghi can là người câm điếc nên việc lấy lời khai có nhiều khó khăn".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 ngày 16/5, Phạm Văn Tới trình báo phát hiện vợ mình là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Ngay lập tức, anh Tới cùng người thân đưa chị Tuyết đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, cả hai vợ chồng anh Tới đều bị câm điếc bẩm sinh. Qua xác minh ban đầu, trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím. Nạn nhân bị mất 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và 1 nhẫn vàng 1 chỉ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN