Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:22
RSS

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại cô gái 17 tuổi, giấu thi thể dưới giếng

Thứ năm, 09/12/2021, 10:12 (GMT+7)

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Hải (33 tuổi, ngụ thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) - kẻ sát hại cô gái 17 tuổi, giấu thi thể dưới giếng hoang.

Sáng 9/12, theo nguồn tin trên Zing, thượng tá Nguyễn Nguyện Luân - Trưởng công an huyện Châu Đức, cho biết Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Hải (33 tuổi, ngụ thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức). Được biết, Trần Thanh Hải đang là bị án trong một vụ án cố ý gây thương tích khác.

Theo thượng tá Luân, khuya 8/12, Hải gọi điện thoại đến công an địa phương đầu thú và cho biết đang ở trong một giếng bỏ hoang tại thôn Quảng Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức), cách hiện trường gây án khoảng 300 m.

Khi lực lượng chức năng đến nơi cũng phát hiện thi thể cháy đen của Đặng Thị Kim O. (SN 2004, trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức), người bị mất tích tối 7/12. Tại cơ quan điều tra, Hải khai đã ở chung với thi thể chị O. từ tối 7/12 đến khi gọi điện thoại đầu thú. Sau khi sát hại O., Hải đã đốt xác nạn nhân rồi đưa xuống giếng và ẩn nấp.

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại cô gái 17 tuổi, giấu thi thể dưới giếng

Cơ quan chức năng tạm giữ hình sự Trần Thanh Hải. Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, trưa nay (8/12), Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Theo thông tin trên báo CATPHCM, anh Ngô Mạnh Thắng (anh họ của O.) cho biết, trước đây gia đình Kim O. trú tại thôn Quảng Long (xã Kim Long, huyện Châu Đức), ngay cạnh nơi xảy ra vụ án. Do có mâu thuẫn về ranh đất với người hàng xóm nên gia đình O. đã bán nhà, chuyển sang xã Bàu Chinh gần đó để sinh sống. Cũng do có mâu thuẫn từ trước nên mỗi lần “chạm mặt”, hai gia đình này vẫn "lớn tiếng" với nhau.

Ngày 7/12, cha của O. đi qua khu vực nhà cũ và xảy ra tranh cãi với mẹ của nghi can Trần Thanh Hải (SN 1988, ngụ thôn Quảng Long, xã Kim Long) và bị rơi một vật dụng (chưa rõ vật gì) tại hiện trường. Khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, O. cùng chị họ là Danh Thị Hạnh Minh và anh Trần Bình (bạn của chị Minh) đến nhà của Hải để lấy lại vật dụng đó. Lúc này, cả 3 người đã bị nghi can Trần Thanh Hải dùng dao truy sát.

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại cô gái 17 tuổi, giấu thi thể dưới giếng

Hiện trường vụ án, chiếc xe bị đốt cháy trơ khung. Ảnh: NLĐ

Một người chị họ của nạn nhân là chị L. cho biết, khi hay tin vụ việc, chạy đến hiện trường đã thấy các nạn nhân gục tại chỗ với nhiều thương tích. Chiếc xe máy cùng một người khác bị hung thủ phóng hỏa đốt. Quá hoảng sợ, chị L. ngã bất tỉnh. Một lúc sau khi tỉnh lại, chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius BS: 72C2-3001 của chị đã bị hung thủ lấy và bỏ trốn. Chị L. sau đó đã hô hoán cùng người dân đưa 2 nạn nhân là chị Minh và anh Bình đi cấp cứu. Riêng em O. nghi vấn đã bị hung thủ đưa đi khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm 7 và ngày 8/12, Công an và các cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ án để điều tra nguyên nhân và truy tìm hung thủ. Nơi chiếc xe bị đốt cháy là vệ cỏ bên con đường liên thôn, ngay trước cửa nhà nghi can Trần Thanh Hải.

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại cô gái 17 tuổi, giấu thi thể dưới giếng

Công an truy tìm dấu vết tại hiện trường. Ảnh: CATPHCM

Tại đây, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều vết máu, cùng một số mảnh vải được cho là quần áo của nạn nhân bị cháy dở. Mở rộng phạm vi ra khoảng 500m, một mảnh vải khác được cho là áo của em O. cũng được tìm thấy tại vị trí bên mép cỏ. Tuy nhiên, tung tích nạn nhân và hung thủ vẫn chưa rõ.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc họ có nghe tiếng nổ lớn do cháy phát ra từ con đường bê tông ngoài nhà. Hiện trường vụ án nằm ngay trước cổng nhà của nghi phạm Hải.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại