Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:37
RSS

Lời khai của nghi phạm vụ thi thể không nguyên vẹn tại TP.HCM

Thứ hai, 27/09/2021, 13:57 (GMT+7)

Sau khi bị bắt, nghi phạm Trần Huy đã có những lời khai ban đầu về hành vi sát hại người đàn ông trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn vào chiều qua (26/9).

Sự kiện:
TP.HCM

Lời khai của nghi phạm vụ thi thể không nguyên vẹn tại TP.HCM

Trần Huy - nghi phạm gây ra vụ án mạng. Ảnh: NLĐ

Chiều 27/9, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, liên quan đến vụ án thi thể không nguyên vẹn gây rúng động dư luận xảy ra vào chiều 26/9, nghi can Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng, tạm trú hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7) đã có những lời khai ban đầu về vụ việc.

Nguồn tin trên báo Người lao động được biết, tại cơ quan công an, nghi phạm Huy khai nhận trước đó Huy  với ông H.U.V (SN 1977, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM) không có mâu thuẫn, đến chiều ngày 26/9 khi hai bên xảy ra lời qua tiếng lại nghi can đã dùng dao đâm và chém nhiều nhát vào cổ, ngực ông V. khiến nạn nhân đổ gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Huy đi bộ về nhà mình cách nhà nạn nhân khoảng 50m. Trên đường đi, Huy đập phá cửa kính một nhà dân. Huy cũng không biết tại sao lại có hành động dã man như vậy.

Lời khai của nghi phạm vụ thi thể không nguyên vẹn tại TP.HCM

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, chiều ngày 26/9, người dân nghe tiếng la hét từ căn nhà ở hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn. Khi đến xem, mọi người tá hoả khi phát hiện thi thể 1 người đàn ông không còn nguyên vẹn (đầu lìa khỏi cơ thể) nằm gần khu vực chuồng gà nên đã báo cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM VKSND có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân trong vụ án mạng được xác định là ông H.U.V. (44 tuổi, ngụ quận 7). Ông V. là người thuê nhà trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con. Đồng thời ông V. cũng thuê mảnh đất cách đó vài chục mét để nuôi gà.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định hung khí H. gây án là một con dao dài hơn 30cm. Khuya ngày 26/9, các cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể khỏi hiện trường để phục vụ điều tra. Nghi can sau đó bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở phục vụ quá trình điều tra.

Nguồn tin trên Zing cho hay, qua test nhanh, nhà chức trách xác định nghi phạm âm tính với chất ma túy, âm tính với SARS-CoV-2. Theo cảnh sát, khi bị đưa về trụ sở công an, đối tượng Huy không tỉnh táo và hiện vẫn chưa thể khai thác được nhiều thông tin. Về nguyên nhân vụ việc, qua điều tra, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, sáng 27/9, một số bạn bè, người dân trong con hẻm đã đến thắp nhang, đốt vàng mã tại hiện trường để cầu nguyện cho nạn nhân. Theo lời kể của một người dân sống gần đó, nghi phạm là người ít nói, thuê trọ ở đây được 2 năm.

Cách đây không lâu, mẹ Huy đã nhiễm covid-19 và qua đời. Trong quá trình chăm sóc mẹ, nghi phạm cũng bị nhiễm, tự cách ly tại nhà và vượt qua được. Đối tượng này cũng đã ly dị vợ. Nhiều ngày trước khi án mạng xảy ra, nghi phạm đã nhiều lần đi ngang khu vực chuồng gà của nạn nhân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại