Thứ tư, 17/04/2024 | 02:59
RSS

Ronaldo từng suýt bị ám sát khi còn ở Real Madrid

Thứ hai, 13/04/2020, 15:01 (GMT+7)

Ít ai biết, khi còn thi đấu cho Real Madrid, Cr7 và các đồng đội từng suýt bị bắn bởi 1 sát thủ chuyên nghiệp.

Ronaldo có nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong khoảng thời gian còn thi đấu cho Real Madrid, ngoài những bàn thắng đẳng cấp, những người bạn thân thiết các danh hiệu, Cr7 chắc cũng không thể quên được việc bản thân và các đồng đội từng lọt vào tầm ngắm của một tay sát thủ chuyên nghiệp khi còn thi đấu ở Tây Ban Nha.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Ronaldo cùng một số đồng đội đã đứng trước nguy cơ bị ám sát bởi 1 tay súng tại Madrid vào năm 2014, rất may khi mà kẻ thủ ác chưa kịp ra tay hắn đã bị cảnh sát tóm gọn và Cr7 cùng những người bạn đã được an toàn trở về nhà ngay sau đó.

Cụ thể, vào tháng 7 năm 2014, cảnh sát đã đột nhập 1 khách sạn tại thành phố Madrid và bắt giữ Santiago Sanchez Ramirez - biệt danh El Sniper.

Khám xét nơi ở của tên này, cảnh sát tá hỏa khi thấy hắn tàng trữ rất nhiều loại vũ khí nóng như súng như súng trường, súng bắn tỉa, súng máy, súng lục...

Ngoài vũ khí, Ramirez còn lưu trữ hàng loạt hình ảnh của các cầu thủ Real Madrid như Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, Isco, Ramos hay Marcelo… và cả ảnh của HLV Ancelotti, chủ tịch Perez. Thậm chí, tên sát thủ máu lạnh này còn lên kế hoạch mưu sát nhà vua Juan Carlos VI cùng cha là ông Felipe I.

Ronaldo từng suýt bị ám sát khi còn ở Real Madrid
Ronaldo từng suýt bị ám sát khi còn ở Real Madrid

Năm 2016, Santiago Sanchez Ramirez bị kết án 9 năm tù giam với tội danh mưu sát và tàng trữ vũ khí.

Để bảo vệ bản thân và gia đình trước ảnh hưởng của dịch cúm covid-19  Ronaldo mới đây đã quyết định chi tiền mua đứt một hòn đảo tư nhân ở Thái Bình Dương và đưa gia đình tới đây sinh sống đến khi hết dịch.

Thông tin này ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến không ít người xuýt xoa với độ giàu có cũng như cách tránh dịch "chịu chơi" của Ronaldo.

Không chỉ mua hẳn 1 hòn đảo để đưa gia đình đi “lánh nạn”, Ronaldo còn có một hành động vô cùng cao cả là biến chuỗi khách sạn hạng sang Pestana by Cr7 của mình ở Bồ Đào Nha thành bệnh viện dã chiến để hỗ trợ bệnh nhân chống chọi đại dịch Covid-19. Mọi chi phí điều hành và chi trả cho bác sĩ, y tá đều được cho là sẽ do CR7 bỏ tiền túi ra thanh toán.

Hiện có thông tin, Juventus được cho là đang muốn bán Cr7 do gặp phải những khó khăn về vấn đề tài chính khi mức lương của Cr7 được cho là quá cao ở CLB này.

MU và Real chính là hai gã nhà giàu mong muốn có được Ronaldo ở giai đoạn tới. Người đồng đội của Ronaldo trên tuyển quốc gia, Jose Fonte mới đây cũng đã có những tiết lộ về tương lai của CR7.

"Tôi biết anh ấy vẫn còn rất yêu Madrid, chắc chắn là vậy. Anh ấy có rất nhiều bạn bè và người thân ở đó, vì vậy Ronaldo luôn để ngỏ một cánh cửa trở lại Real. Vì vậy, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy trở lại Real", Fonte chia sẻ với talkSPORT.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN