Thứ hai, 30/03/2026 | 08:29
RSS
Vị bác sĩ trên xe cứu thương vô lý yêu cầu tài xế đánh xe rời đi với bộ mặt khó chịu khiến bé 18 tháng tuổi chết tức tưởi vì không được cứu chữa.
Amanda Hawkins, 19 tuổi, sống tại Texas, Mỹ, bị bắt giữ vì bỏ mặc hai đứa con nhỏ trong ôtô suốt 15 giờ đồng hồ vào một trong những ngày nắng nóng nhất của năm để đến dự tiệc cùng bạn bè.
Một người vợ đã nhờ chương trình "To catch a cheater" (Bắt kẻ ngoại tình) dụ cho chồng mình có hành động trăng hoa rồi ghi hình lại để có cớ đòi ly hôn.
Không phải ngẫu nhiên mà tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Vì con, một người mẹ có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của bản thân như sự việc mẹ cứu con trong hỏa hoạn dưới đây.
Nạn nhân là Kala Brown, 30 tuổi, ở quận Spartanburg, Nam Carolina. Cô bị Todd Kohlhepp - một tên sát nhân khét tiếng, bắt cóc, khóa cổ cô trong thùng xe và liên tục cưỡng hiếp.
Đứng trên bờ vực của đói khát và bệnh tật, nhiều gia đình Yemen đã bán con gái đi lấy chồng để đổi lấy thức ăn.
Ngày 7/6 vừa qua, người thân của các nghi phạm trong vụ án cô gái trẻ bị giết hại dã man gây rúng động Thái Lan đã đến sở cảnh sát tỉnh Khon Kean để làm thủ tục vào thăm các nghi phạm kèm túi đồ trang điểm rất to.
Lo sợ chồng sẽ phát hiện ra chuyện mình ngoại tình, cô vợ đã dựng chuyện mình bị cưỡng hiếp và ăn cắp 300 triệu đồng.
Ai đi tàu điện ở Ấn Độ sáng 31/5 cũng chú ý tới một người phụ nữ 19 tuổi đang bế trên tay một em bé 8 tháng tuổi đã chết.
Một người đàn ông đã rao bán con trai hai tháng tuổi của mình lên mạng xã hội để đổi lấy 60 triệu đồng mua quà nịnh nhân tình.
Người vợ có ý định đi đánh ghen một cô gái trẻ vì tin rằng cô này đang có mối quan hệ gần gũi với chồng mình. Tuy nhiên, do không có sự chuẩn bị trước nên người vợ nhanh chóng bị áp đảo trong cuộc cãi vã.
Preeyanuch Nonwangchai (Preaw), 24 tuổi được xác định là nữ nghi phạm chính trong vụ giết người ở Thái lan, bị xã hội lên án nhiều nhất lại có vẻ ngoài đẹp như hot girl.
Mẹ đột tử vì lên cơn động kinh, con trai 4 tuổi bị tử kỷ và khiếm thính vẫn ôm chặt xác mẹ. Sau 2 tuần, cậu bé cũng chết vì đói và khát.
Việc Frankie, một cậu bé 4 tuổi chết đuối trên cạn là tình trạng bệnh lí cực kì hiếm hoi, chủ yếu xảy ra ở trẻ em vì cơ thể còn quá nhỏ.
Xem theo ngày