Sự việc gia đình bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật vận động xin chữ kí để mong tòa án Nhật xét xử nghi phạm đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Vậy luật sư phân tích như thế nào về vấn đề này?.
Cậu bé đã “đốt” hơn 23.000 USD (hơn 460 triệu đồng) số tiền mà bố mẹ cậu đã rất vất vả mới có thể dành dụm cho cậu chữa ung thư để đi mua vật phẩm ảo trong trò chơi điện tử.
Tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ 1 tuổi đang điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt khiến các bác sĩ và y tá không kìm được lòng, vì thế 2 nữ y tá đã tự mình thay nhau cho bé bú.
Mấy ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội xôn xao về thông tin mẹ của bé Lê Thị Nhật Linh (bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản) đang kêu gọi thu thập chữ ký để đòi lại công bằng cho con.
Người đàn ông ra khỏi nhà và xách theo hai túi ni lông đen, một túi đựng rác, còn một túi đựng tiền. Ông đã ném 400 triệu vào sọt rác rồi xách túi rác tới ngân hàng.
Xiao Yan, 23 tuổi người Trung Quốc chưa từng cảm thấy tự ti về vết chàm này cho tới khi nó phát triển quá lớn và có khả năng biến chứng thành ung thư. Quá trình chữa trị cho Xiao Yan khiến gương mặt cô nhìn như quả bầu.