Thứ năm, 25/04/2024 | 18:27
RSS

Khối u mỡ 13 cân khiến người đàn ông cứ tưởng mình béo bụng 10 năm ròng

Thứ tư, 28/03/2018, 16:08 (GMT+7)

Năm 2015, sau khi giảm đi hơn 15 kg, người đàn ông nghĩ mình gặp vấn đề gì đó khác lạ bởi cân nặng toàn thân thì giảm nhiều nhưng chiếc "bụng bia" vẫn không hề bé đi, quả thực nó chứa u mỡ.

Ông Kevin Daly, 63 tuổi, đến từ thành phố Hoboken, bang New Jersey (Mỹ) phát hiện điều bất thường khi ông giảm tới 15kg sau ca phẫu thuật tim từ năm 2015, nhưng số đo vòng 2 của ông không hề thay đổi. Vì vậy, vợ ông - Rachelle dự đoán rằng cơ thể ông gặp phải vấn đề gì đó.

Vào tháng 12/2017, ông thuyết phục bác sĩ thực hiện một cuộc kiểm tra cắt lớp, bất chấp sự ngăn cản của công ty bảo hiểm. Khi nhìn ảnh chụp, tất cả mọi người đều choáng váng khi phát hiện khối u cỡ lớn nằm trong khoang bụng của ông.

Khối u mỡ 13 cân khiến người đàn ông cứ tưởng mình béo bụng 10 năm ròng
Bụng bia của ông Kevin khiến các bác sĩ choáng váng. Ảnh: ​Lenox Hill Hospital

Các bác sĩ chẩn đoán ông bị mắc căn bệnh u mỡ (Liposarcoma) - khối u lành tính, được tạo nên bởi một lớp chất béo dày tích tụ bên dưới da, nằm giữa da và lớp cơ. Liposarcoma phát triển từ các tế bào mỡ tại bất cứ cơ quan nào trong cơ thể, nhưng phổ biến nhất vẫn là ở bụng và chân tay.

Trong lúc mổ, họ phát hiện ra khối u lớn gần gấp ba lần kích thước mà họ nghĩ và bao quanh một quả thận của ông. 

Theo The Sun, khối u nặng 13,6 kg và là khối lớn nhất mà các bác sĩ ở bệnh viện Lenox Hill từng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Họ cho hay nếu như ông Daly không thuyết phục bác sĩ chụp cắt lớp, ông có thể không sống được. 

"Nhìn trên ảnh là một chuyện, đến lúc cầm khối u trên tay lại là chuyện khác", Julio Teixeira, bác sĩ phẫu thuật của ông Daly, nói. 

Các chuyên gia y tế tin rằng khối u đã xuất hiện trong bụng ông Daly khoảng 10 đến 15 năm mới có thể lớn như thế. Ngoài ra, Daly cũng may mắn khi khối u chưa gây cản trở gì tới chức năng hoạt động của các bộ phận trong cơ thể. 


Xem thêm: Bác sĩ Hàn Quốc khuyên mổ, Tuấn Anh quá ái ngại

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN