Thứ năm, 18/04/2024 | 16:50
RSS

Quảng Ninh: “Nữ quái” thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ năm, 11/04/2019, 22:03 (GMT+7)

Trong vai một người có điều kiện kinh tế, quan hệ rộng, đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rồi biến mất.

Quảng Ninh: Nữ quái thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sảnĐối tượng Trịnh Thu Lan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang hoàn tất điều tra vụ án Trịnh Thu Lan (SN 1970, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đã có ít nhất 3 trường hợp bị “nữ quái” thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến 1,6 tỷ đồng.

Nạn nhân đầu tiên của Lan là chị B.T.Th. (SN 1973, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Qua giao tiếp, Lan tạo niềm tin cho chị Th. là một người giàu có, điều kiện kinh tế dư dả.

Biết chị Th. đang cần tiền, đối tượng Lan đã gợi ý cho chị này vay với lãi suất thấp. Tin tưởng, chị Th. đã đề nghị được vay Lan số tiền 5 tỷ đồng. Khi đã thỏa thuận xong, Lan yêu cầu chị Th. chuyển trước một khoản tiền vào tài khoản của Lan với mục đích đáo nợ, sau đó sẽ cho chị Th. vay tiền.

Trước lời đề nghị trên, trong các ngày 19 và 31/10/2018, chị Th. đã chuyển tổng cộng 1 tỷ 440 triệu đồng vào tài khoản của Trịnh Thu Lan. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, Lan lặng lẽ biến mất.

Nạn nhân thứ 2 bị Lan thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là chị N.T.T. (SN 1973, giúp việc trong nhà Lan). Lan nói với chị T. rằng mình có mối quan hệ xã hội rộng, quen biết rất nhiều lãnh đạo, các nhân vật tầm cỡ có thể xin cho con rể chị T. đi xuất khẩu lao động dễ dàng tại Nhật Bản với mức lương cao. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền 124 triệu 600 nghìn đồng của chị T. đối tượng lại một lần nữa biến mất.

Thấy việc lừa đảo kiếm tiền khá dễ dàng, Lan tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Nạn nhân lần này của Lan là anh T.V.C. (lái xe taxi). Do tình cờ quen biết anh C. trong một lần đi taxi Lan đã nói chuyện và biết anh C. đang cần tiền để mua ô tô làm nghề lái taxi tự do nên Lan cho biết có thể cho anh C. vay số tiền 800 - 900 triệu đồng với lãi suất ưu đãi.

Trong các cuộc nói chuyện, để tạo sự tin tưởng, Lan đều tỏ ra là một người dư giả về kinh tế. Khi đã thân quen, Lan bất ngờ hỏi vay anh C. một số tiền để giải quyết việc cá nhân, sau khi giải quyết xong sẽ cho anh này vay tiền.

Tin tưởng, anh C. đã chuyển chuyển 117 triệu đồng vào tài khoản cho Lan. Nhận tiền xong, Lan một lần nữa biến mất. Trước hành vi lừa đảo trắng trợn của Lan, các nạn nhân đã lần lượt viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trịnh Thu Lan đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Qua xác minh, cơ quan chức năng được biết Trịnh Thu Lan đã có 1 tiền án và từng bị TAND tỉnh Hoà Bình xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời điểm đó, Lan lấy danh nghĩa cán bộ công an có quan hệ và có thể xin được việc cho người khác đi xuất khẩu lao động tại Bờ biển Ngà. Sau khi ra tù, mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có nơi cư trú rõ ràng nhưng ngựa quen đường cũ, Lan thường xuyên xin cho con theo học tại các trường quốc tế, thuê nhà chung cư đắt tiền tạo vỏ bọc giầu có, chờ cơ hội lừa đảo.

Sau một thời gian lẩn trốn, biết không thể thoát, Trịnh Thu Lan ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi lừa tiền của 3 nạn nhân Lan đến TP. Hồ Chí Minh và thuê phòng nghỉ tại chung cư Thảo Điền và tiếp tục xin cho con vào học tại trường quốc tế tại đây.

Toàn bộ số tiền hơn 1, 6 tỉ đồng lừa được của 3 nạn nhân, đối tượng này đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Thu Lan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 4/4/2019: Va chạm với ô tô khiến hai thanh niên tử vong

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN