Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:52
RSS

Quảng Ninh: Chạy ra đường ray chơi đùa, bé trai bị tàu hoả cán nát chân

Thứ bảy, 29/12/2018, 11:29 (GMT+7)

Trong lúc chơi đùa ở nhà, do bất cẩn, một cháu bé đã bị tàu hoả cán nát chân.

Quảng Ninh: Bất cẩn trong lúc chơi đùa, bé trai bị tàu hoả cán nát chânKhu vực đường tàu trước cửa nhà chị Thuỷ

Tối ngày 28/12, trao đổi với PV, đại diện UBND phường Mông Dương (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết mới đây, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khi một cháu nhỏ do sơ ý trong lúc chơi đùa đã bị tàu hoả cán nát một bên chân phải.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào hồi 7h10’ ngày 28/12 tại địa phận tổ 2, khu 13, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả). Vào thời điểm trên, trong lúc chơi đùa, cháu Phạm Hải Đăng (SN 2016) đã chạy ra khu vực đường tàu trước nhà để chơi.

Đúng lúc này, tàu hoả di chuyển đến và cán qua khiến chân phải cháu Đăng bị dập nát. Người thân đã nhanh chóng hô hào đưa cháu đến viện để cấp cứu.

Chia sẻ với PV Đời sống Plus về vụ việc, chị  Đào Thị Thuỷ (trú tại tổ 2, khu 13, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh, mẹ cháu Đăng) cho biết kể lại: “Vào buổi sáng ngày hôm đó (28/12), chồng tôi nấu đồ ăn sáng cho 2 mẹ con ở nhà.

Quảng Ninh: Bất cẩn trong lúc chơi đùa, bé trai bị tàu hoả cán nát chân2Sau vụ tai nạn, cháu Đăng bị cán nát phần chân phải

Lúc đó, tôi đi vệ sinh nên đã bế cháu Đăng vào trong nhà. Trong lúc tôi đang đi vệ sinh thì cháu chạy ra ngoài khu vực đường tàu để chơi. Vừa đúng lúc đó tàu đi tới. Tôi chỉ kịp túm lấy người và kéo con ra khỏi đường tàu nhưng phần chân cháu vẫn bị tàu hoả cán”.

Cháu Đăng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng bị thương nặng ở chân phải. Sau khi tiến hành sơ cứu, chụp chiếu, các bác sĩ tại đây đã giới thiệu trường hợp cháu Đăng lên tuyến trên để thăm khám.

Theo chị Thuỷ, hiện tại, cháu Đăng đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện 108 (Hà Nội). “Hiện tại, các bác sĩ đã mổ và ghép các khớp vào cho cháu, không biết cháu có đi lại được không. Sức khoẻ cháu bây giờ cũng còn yếu và đang phải điều trị tích cực”, chị Thuỷ thông tin.

Quảng Ninh: Bất cẩn trong lúc chơi đùa, bé trai bị tàu hoả cán nát chân3Các bác sĩ tại Bệnh viện 108 đã tiến hành mổ, ghép các khớp cho cháu Đăng

Cũng theo thông tin chị Thuỷ cung cấp, gia đình chị có 2 người con trong đó con gái đầu lòng được 10 tuổi, Đăng là con thứ 2. Hiện tại, chị đang mang bầu người con thứ 3.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình chị Thuỷ có hoàn cảnh khó khăn. Do sức khoẻ yếu nên chị Thuỷ chỉ ở nhà trông con và nội chợ. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào những đồng tiền ít ỏi từ nghề chạy xe ôm của chồng chị là anh Phạm Văn Trọng.

“Sau khi cháu bị tai nạn như vậy, chồng tôi cũng phải bỏ làm để cùng chú và dì ruột lên viện chăm sóc cháu. Tôi cũng chỉ mong sao con sớm bình phục trở về nhà”, chị Thuỷ nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ cháu Phạm Hải Đăng xin được liên hệ theo số điện thoại 0285.311.682 (gặp anh Phạm Văn Trọng, bố cháu Đăng).

Xem thêm:

Thông tin mới nhất vụ côn đồ đất Cảng hỗn chiến trong đêm

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN