Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:09
RSS

Quảng Nam: Đi làm về, người đàn ông bị 'đạn lạc' bắn trúng đùi gây đứt động và tĩnh mạch

Thứ năm, 24/12/2020, 15:54 (GMT+7)

Trong lúc đi làm về qua cánh đồng, anh H. bị súng bắn chim của một người dân cướp cò bắn trúng khiến viên đạn găm vào đùi, phải nhập viện cấp cứu.

Sự kiện:
Quảng Nam

Đi làm về, người đàn ông bị đạn lạc bắn trúng đùi gây đứt động và tĩnh mạch

Bệnh nhân bị đạn lạc bắn trúng người gây đứt động mạch và tĩnh mạch đùi. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 24/12, Zing dẫn nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bệnh nhân bị “đạn lạc” bắn trúng đùi, gây đứt động mạch và tĩnh mạch.

Cụ thể, bệnh nhân là anh N.N.H. (31 tuổi, ở xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn). Theo lời kể của anh H., khoảng hơn 17h cùng ngày, anh cùng một người bạn đang trên đường từ công ty trở về nhà. Khi cả hai đi ngang qua một cánh đồng thì thấy nhiều người đang đứng bắn chim. 

Lúc này, có một người cầm cây súng bắn chim chạy xe máy phía trước và bất ngờ dừng lại đột ngột khiến súng bị cướp cò. Một viên đạn đã trúng vào đùi phải của anh H. khiến anh bị thương và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị mất nhiều máu ở đùi phải. Tại đây, bệnh nhân được sơ cứu và làm các xét nghiệm cần thiết. Từ kết quả siêu âm và chụp x-quang, các bác sĩ xác định viên đạn vẫn còn nằm trong đùi của bệnh nhân, khả năng làm tổn thương các mạch máu nên cần phải mổ cấp cứu.

Ngay sau đó, cách bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu cho người bệnh. Sau khi lấy ra viên đạn, các bác sĩ phát hiện động mạch và tĩnh mạch đùi phải của bệnh nhân đều bị tổn thương. Do anh H. bị mất máu khá nhiều nên có 2 nhân viên của bệnh viện đã tình nguyện hiến máu cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật thành công sau gần 5 giờ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu (khoảng 1,5 lít). Hiện tại, bệnh nhân đã khoẻ và có thể nói chuyện được. Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp hiếm gặp vì bệnh nhân vừa bị đứt động mạch và cả tĩnh mạch nên gây khó khăn trong phẫu thuật.

Đi làm về, người đàn ông bị đạn lạc bắn trúng đùi gây đứt động và tĩnh mạch

Viên đạn lạc được lấy ra khỏi đùi anh H. Ảnh: Zing

Trước đó, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ việc Trung úy công an mang súng nén hơi ra quán nước để thử khiến một nam sinh viên tử vong do trúng đạn lạc. Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, Trung úy công an gây ra vụ việc này là Nguyễn Xuân T. (29 tuổi, công tác ở một huyện ngoại thành Hà Nội).

Theo ông Xô, trước khi xảy ra vụ án, anh T. mua súng bắn chim (dạng súng nén hơi) trên mạng xã hội Tối 30/10, anh T. mang súng ra quán nước trên phố Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, để thử súng. Sau đó, viên đạn bên trong bắn ra, găm trúng người anh Đức Anh (21 tuổi, sinh viên Đại học giao thông Vận tải).

Được biết, trước khi bị trúng đạn, anh Đức Anh đứng trước cửa nhà, cách nơi anh T. thử súng khoảng 30 m. "Khi Đức Anh ngồi xuống thì bị viên đạn găm trúng sườn và xuyên tim", nhân chứng kể và cho biết ngay sau đó, người thân cùng người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nam sinh viên không qua khỏi.

Theo tướng Xô, nạn nhân và người thử súng không có mâu thuẫn, không quen biết nhau. "Công an Hà Nội đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với trung úy T.", người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN