Thứ năm, 28/03/2024 | 21:16
RSS

Quán trà vỉa hè bị dẹp sau khi nhân viên salon tóc dàn dựng clip "lấy nước rửa chân để hãm trà cho khách"

Thứ năm, 13/07/2017, 15:32 (GMT+7)

Chỉ vì đồng ý cho một cô gái mượn quán để câu like bằng chiêu dùng nước rửa chân pha trà cho khách, chủ quán trà đá ở Cầu Giấy (Hà Nội) nay đành ngậm ngùi nhìn quán bị dẹp.

"Tôi lo sợ, không nghĩ sự việc đi quá xa"

Liên quan đến câu chuyện cô gái pha trà cho khách bằng nước rửa chân gây xôn xao dư luận, sáng 13/7, PV đã có mặt tại quán trà đá ở Cầu Giấy, Hà Nội - nơi xuất hiện clip để trò chuyện với bà chủ quán. Sau khi PV có mặt tại hiện trường, những nhân viên của quán tóc (nơi cô gái trong clip làm việc) vội ra nhòm trước ngó sau rồi chụp ảnh quán nước của bà chủ quán và nhóm PV.

Pha trà cho khách bằng nước rửa chân 1

Trò câu like pha trà cho khách bằng nước rửa chân của nữ nhân viên tiệm tóc gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip

Với vẻ mặt lo sợ, đăm chiêu, hết đứng lại ngồi, bà Phạm Thị L. (chủ quán trà đá) tâm sự: “Thực chất hôm nay tôi không định ra mở quán vì sợ báo chí, công an vào cuộc khiến tôi không bán hàng được nữa, nhưng khi ra lấy hộp trà về, nghĩ nghỉ ở nhà không có tiền nên tôi lại dọn hàng ra bán”.

Nói xong bà L. kể lại, khoảng 13h chiều ngày 12/7, có khoảng 5-6 nhân viên tiệm tóc ở 186 Cầu Giấy xuống uống nước. Khi bà L. định rót nước thì một cô gái tên Trinh (nhân viên thu ngân của tiệm tóc) bảo bà đứng dậy để cô tự rót.

“Lúc đó tôi thấy cô ấy cho chân vào xô nước và pha nước cho mấy cậu nhân viên thì cũng nhắc nhở nhưng cô ấy chỉ cười và không nói gì. Sau đó, tôi đổ xô nước đó đi và thay bằng xô nước mới”, bà L chia sẻ.

Dẹp quán trà đá 2

Bà chủ quán trà đá nơi xảy ra màn kịch cô gái dùng nước rửa chân pha trà cho khách. Ảnh C.N

Cũng theo bà L., khi sự việc xảy ra, clip phát tán trên mạng xã hội con gái bà nói thì bà mới biết. Bản thân bà hiện tại không dùng điện thoại nên không biết mục đích của clip trên là gì.

Chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi xảy ra sự việc, bà L. sợ hãi nói: “Tôi không nghĩ sự việc đi quá xa như vậy, cứ nghĩ bọn trẻ quay phim chụp ảnh đùa nhau thôi ai ngờ chúng lại đi dàn dựng đủ chuyện như vậy. Tôi không bao giờ bán nước bẩn và làm những việc thất đức như thế. Bằng này tuổi đầu rồi mà tôi còn bị bọn trẻ nó lừa, đây cũng là bài học cho tôi khi quá tin người”.

Nhìn cảnh người phụ nữ trông thật thà, dáng gầy gò với vẻ mặt đầy căng thẳng cứ đi đi lại lại rồi tự chửi mình ngu khi lực lượng chức năng tới làm việc, ai cũng thấy chạnh lòng.

Dẹp luôn quán trà đá

Ông Nguyễn Văn Dụng (tài xế xe ôm gần đó) cho biết: “Cô L. là một người rất thật thà. Tôi cũng thường xuyên uống nước ở đó và khẳng định không bao giờ có chuyện cô ấy dùng nước rửa chân để pha trà cho khách. Đó hoàn toàn là chuyện bịa đặt và do người khác dàn dựng”.

Pha trà cho khách bằng nước rửa chân 5

Bảo vệ của nhà hàng gần đó khẳng định clip trên là của nhân viên tiệm tóc quay chụp. Ảnh C.N

Một bảo vệ của nhà hàng ngay cạnh nơi bà L. bán nước - người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối cũng khẳng định: “Hôm qua tôi ở đây trông xe nên biết được sự việc, thực chất là có 5-6 người của tiệm tóc xuống quán của cô L., trong đó có mấy đứa ngồi xung quanh quán nước, 1 cô gái vào rót nước và thực hiện hành động cho chân vào xô nước, 1 nam thanh niên tóc dài đứng quay clip chứ không phải là cô L. làm”.

Được biết sáng 13/7, sau khi nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo phòng văn hóa của quận Cầu Giấy, UBND phường Quan Hoa, công an phường cũng xuống ghi nhận sự việc, xác minh lại clip và cho biết sẽ xử lý theo đúng quy định. Theo đó, một số nhân chứng cũng như chủ quán trà đá sẽ được mời lên UBND phường để trình bày lại sự việc.

Pha trà cho khách bằng nước rửa chân 6

Lãnh đạo phòng văn hóa quận Cầu Giấy, UBND phường Quan Hoa và công an phường đến ghi nhận sự việc. Ảnh C.N

Phó chủ tịch UBND phường Quan Hoa cho biết: “Người bán trà đá cũng sẽ bị xử lý theo quy định, tuy nhiên bên cạnh đó việc bôi nhọ danh dự, uy tín của người khác cũng sẽ bị xử lý. Xét qua, có vẻ đây là chiêu trò của tiệm tóc, nếu chứng minh được đây là chiêu trò quảng cáo của tiệm tóc thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trong hôm nay đơn vị sẽ dẹp quán trà đá vì vi phạm lấn chiếm vỉa hè. 14h chiều này, người bán trà đá sẽ lên UBND phường để làm việc về clip phát tán trên.

Pha trà cho khách bằng nước rửa chân 7

Quán trà đá của bà L. bị dẹp trong buổi sáng nay. Ảnh C.N

Khi ra về, nhìn nét mặt u buồn, lo lắng của bà L. khiến chúng tôi day dứt mãi, bà luôn miệng hỏi tôi: “Cháu ơi cô có bị phạt tiền nhiều không, vậy là từ nay cô không được bán ở đây nữa rồi?”. Câu hỏi vừa dứt , đôi mắt bà L. cũng ngấn lệ.

Vậy là, chỉ vì thông tin dàn dựng sai dự thật nhằm mục đích câu like mà những nhân viên tiệm tóc kia đã đẩy bà L. thành người không có công ăn việc làm, không có thu nhập để nuôi con cái. 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN