Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:26
RSS

Phương Mỹ Chi: Chưa nghĩ tới Bạch mã hoàng tử vì "em chưa 18"

Thứ tư, 03/05/2017, 14:41 (GMT+7)

Phương Mỹ Chi "đốn tim" khán giả bằng những câu hát ngọt ngào với chất giọng truyền cảm. Gần đây, thông tin ca sĩ nhí chuẩn bị cho ra mắt CD2 khiến nhiều người "đứng ngồi không yên".

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003 tại TP.HCM, được mọi người yêu thích sau khi tham gia Giọng hát Việt nhí 2013 với ca khúc Quê em mùa nước lũ. Bằng chất giọng ngọt ngào và giàu cảm xúc, cô bé đã chinh phục được các vị huấn luyện viên và khán giả ngay từ khi cất câu hát đầu tiên. Sau đó, cái tên Phương Mỹ Chi được cộng đồng mạng yêu mến và trở thành một hiện tượng âm nhạc chuyên hát dân ca Nam bộ.

Cũng trong năm 2013, Phương Mỹ Chi đạt giải Á quân Giọng hát Việt nhí và giải Mai Vàng 2013 dành cho Ca sĩ hát nhạc mang âm hưởng dân ca được yêu thích nhất do báo Người Lao Động tổ chức. Sang 2014, ca khúc Quê em mùa nước lũ được cô bé thể hiện đã trở thành Bài hát yêu thích của năm.

Năm 2015, Phương Mỹ Chi tham gia Gương mặt thân quen nhí. Tuy chỉ ở vị trí thứ 4 nhưng người hâm mộ nhìn thấy sự thay đổi của cô bé. Bên cạnh đó, khán giả cũng nhìn thấy một Phương Mỹ Chi đa năng, thể hiện được nhiều dòng nhạc khác nhau.

Hiện nay, fanpage của Phương Mỹ Chi đã cán mốc hơn 2 triệu lượt thích, đó là con số mà bất kì nghệ sĩ nào cũng mong muốn. Điều đó cho thấy sức hút của "Cô bé dân ca" với người yêu âm nhạc hưa bao giờ giảm.

Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi - cô bé dân ca được mọi người yêu thích ngày nào giờ đã lớn. Ảnh: FBNV

Hát hay là trách nhiệm của ca sĩ, học giỏi là trách nhiệm của học trò

- Gần đây, Phương Mỹ Chi đăng ảnh theo phong trào "dậy thì thành công". Em cảm thấy thế nào khi nhìn hình ảnh mình ở quá khứ và hiện tại?

- Tất nhiên là em rất hài lòng với mình của hiện tại. Trước đây, em rất ốm, đen, lùn và tay chân lều khều lắm. Bây giờ em tròn tròn, trắng hơn chút, hơn nữa do em tập thể dục thường xuyên nên tay chân nhìn săn chắc và cao hơn.

Em nghĩ hình ảnh của em là dậy thì hơi thành công về mặt ngoại hình lẫn tính cách. Có nhiều người nói tinh em vẫn thế, nhưng đó là do họ chỉ nhìn thấy nụ cười trước đây vẫn luôn nở trên môi em thôi. Chứ thực ra tính cách em cũng thay đổi chút chút. (Cười)

Phương Mỹ Chi 1

Trào lưu "dậy thì thành công" được cô bé đăng tải khiến fan thích thú. Ảnh: FBNV

- Phong cách thời trang ở thời điểm hiện tại là do em tự mix hay là gợi ý của một người nào đó? 

- Tất cả liên quan tới vẻ ngoài của em từ quần áo, tóc tai hay mọi thứ phụ kiện đi kèm đều do chị em - Quyên Phương lo. Bây giờ chị buôn bán online nhỏ và make up cô dâu nữa chứ không còn làm stylist miễn phí cho riêng em. (Cười)

- Mặc dù liên tục “chạy show” nhưng thành tích học tập của em khiến nhiều người cảm thấy ghen tị. Em làm thế nào để cân bằng giữa việc học và đi diễn? 

- Thật ra em cũng học tạm thôi không phải quá xuất sắc luôn ở hạng 1 hay top 3. Tuy nhiên, em có mục đích và ý chí rõ ràng. Vì thế,  em sẽ làm hết sức để đạt đúng mục tiêu và không cảm thấy có lỗi với bản thân.

Chỉ những khi quá đuối em sẽ cho phép mình hơi lơ đãng chút nhưng không quá tệ đến mức tụt hạng, chỉ sút điểm xíu thôi. Còn hát thì đó là một cái gì đó rất là thiêng liêng (Cười lớn). Nghe có vẻ hơi quá nhưng lạ lắm khi đứng trên sân khấu em cảm thấy rất hạnh phúc và luôn hát hết mình của mình dù môi trường, sân khấu hay khán giả ra sao.

Thực ra, với ca hát em không có bí quyết gì cả ngoài hai chữ trách nhiệm. Em nghĩ là trách nhiệm của một người ca sĩ là hát thật hay, có tâm phục vụ cho khán giả. Còn học giỏi là trách nhiệm của một người con và học trò.

Em muốn là chính em, là Phương Mỹ Chi

- Được biết, em rất hâm mộ nữ ca sĩ Hương Lan. Em nghĩ thế nào nếu mọi người gọi em là “Hương Lan nhí”? 

-  Cô Hương Lan là bậc tiền bối, một bức tượng lớn của dòng nhạc dân ca trữ tình mà em rất ngưỡng mộ và kính trọng. Em không dám phủ nhận danh hiệu đó vì nó rất là quý. Em không dám so sánh mình với cô, em vẫn chỉ muốn là Phương Mỹ Chi thôi. Vì bản sao luôn luôn không bằng bản chính. Và tất nhiên... em muốn làm một bản chính.

- Một cô nàng dịu dàng nữ tính trên sân khấu và một cô gái trẻ trung, năng động ở đời thường. Đâu mới là “con người thật” của em?

-  Có mấy bạn nói em hai mặt, giả tạo theo kiểu nói giỡn thì em thấy cũng đúng. Ngoài đời em rất năng động, cá tính, mạnh mẽ nhưng khi khoác trên mình bộ áo dài và ngân nga những câu dân ca thì em khác lắm. Lúc ấy, em im re mà nghiêm túc, hiền thục lắm. Đôi lúc em cũng không hiểu nổi chính em. Tuy nhiên, em thích tính cách có sự pha trộn như vậy. Vì em không thể hiền hoài cũng không thể mạnh mẽ mãi nên mix lại thấy nó hay hay.

Phương Mỹ Chi 2

Phương Mỹ Chi dịu dàng trên sân khấu khác hẳn hình ảnh năng động ngoài đời. Ảnh: FBNV

- Ngoài lĩnh vực âm nhạc em có dự định mình sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh hay người mẫu không?

-  Có nhiều người nói em mập (cười).  Riêng em thì rất hài lòng vởi vẻ ngoài của mình hiện tại. Em không thích ốm trơ xương, cỡ em là vừa rồi. (Cười). Em nghĩ mình cứ hát dân ca thôi chứ chưa có ý định lấn sân sang hai lĩnh vực này.

- MV "Chờ người" của Phương Mỹ Chi được đánh giá là hơi không đúng với lứa tuổi. Liệu có phải em đang có một “Bạch mã hoàng tử” để chờ?

- Thật ra em thấy giới trẻ bây giờ còn dữ dội hơn em ở trong MV Chờ người nhiều. Mọi người nắm tay và xưng vợ chồng, còn trong phim chỉ nói về cảm xúc của một cô bé mới lớn bị lẫn lộn giữa tình yêu và sự cảm mến. MV hoàn toàn trong sáng và em nghĩ không có gì là không hợp với bản thân mình cả. Còn về "Bạch mã hoàng tử" thì em chưa dám nghĩ tới vì... em chưa 18. (Cười).

- Được biết, sau MV "Chờ người", em có dự định ra mắt ca khúc mới vào tháng 7 tới này. Điều đó có chính xác không? 

- Đúng vậy. Ba Lê (ca sĩ Quang Lê - PV) quyết định thời điểm ra mắt album thứ 2 cho em vào tháng ngay dịp đi lưu diễn ở Úc Châu. CD2 Thương về miền Trung sẽ gồm 10 - 12 bài hát, trong đó có một số bài bolero mà lần đầu em mới thử sức.

Giọng hát của em là do... trời ban

- Mỗi khi nghe Phương Mỹ Chi cất tiếng hát, dường như mọi người đều đắm chìm vào từng câu ca bởi giọng hát đầy cảm xúc và ngọt ngào của em. Mỹ Chi có thể tiết lộ “tuyệt chiêu” giúp em có thể dẫn dắt cảm xúc của khán giả không?

- Đây có thể nói là bẩm sinh, do "trời ban" cho em. Em còn nhớ lúc học lớp 2, em có đứng trước lớp đọc một bài thơ về mẹ thì tự nhiên lớp yên lặng bất thường. Đọc xong thì thấy cô giáo và các bạn khóc.

Em cũng không hiểu tại sao nữa. Khi đọc em thực sự chìm đắm vào từng câu thơ, bản thân không nghĩ gì hết và rất tập trung. Kể từ đó, em đọc bài hoài luôn. Em nghĩ là đó là bí quyết của em. Cá nhân em cũng nghĩ là mình có một giọng nói khá truyền cảm.

- Sau khi nổi tiếng, cuộc sống của em không còn vô lo vô nghĩ như trước. Đôi lúc em phải đối mặt với một vài thứ không hay, những lúc đó tâm lý của em thế nào? 

-  Lúc đầu em thấy rất áp lực nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ buông xuôi. Em nghĩ Tổ đã chọn mình theo nghề này, khi bản thân đã phụ lòng hay không đặt cái tâm vào công việc thì sẽ chẳng còn ai yêu thương và hiếm có cơ hội để trở lại. Tất nhiên muốn thành công, bản thân sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, với em những khó khăn đó là thử thách xem bản thân vững tới đâu và mình có thể mạnh mẽ vượt qua không.

 

Phương Mỹ Chi

Dù là người nổi tiếng nhưng đôi khi cô bé vẫn vô tư đúng với lứa tuổi 14 của mình. Ảnh: FBNV

- Dự định của em trong tương lai có phải tiếp tục theo đuổi dòng nhạc dân ca Nam bộ hay sẽ theo đuổi hình ảnh nữ ca sĩ toàn năng như nhiều bạn khác?

- Em cũng không dám nói trước tương lai. Mọi người cũng biết em đã thi chương trình Gương mặt thân quen nhí, bản thân em đã hát và hóa thân rất nhiều nhân vật khác nhau. Em có thể hát được rất nhiều thể loại nhạc miễn là cho em thời gian, nhưng đẹp khoe xấu che, cái gì mình giỏi và hay nhất hãy khoe. Nếu đã làm thì bản thân phải cố gắng thực hiện tốt tới cùng và đặt cái tâm lên hàng đầu chứ đừng có nửa nạc nửa mỡ.

Nếu em cái gì cũng có nhưng lại không chuyên sâu về một mảng nào thì khi nhắc tới mình MC sẽ không biết giới thiệu thế nào, là cô bé dân ca, giọng ca cải lương hay cô gái nhạc remix. Cá nhân em muốn khán giả nhớ tới mình chỉ với một tên gọi thật sâu và chỉ cần nhắc tới danh tự ấy, mọi người sẽ nhớ ngay ra cái tên Phương Mỹ Chi.

Cảm ơn Phương Mỹ Chi!

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus