Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:27
RSS

Ớn lạnh trước lời khai của nghi phạm sát hại cha mẹ đẻ ở Vĩnh Long

Thứ bảy, 11/08/2018, 21:41 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sát hại cha mẹ đẻ, đâm cháu ruột nguy kịch ở Vĩnh Long, nghi phạm đã có lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra khiến nhiều người phẫn nộ.

Rùng mình lời khai nghi phạm sát hại cha mẹ đẻ ở Vĩnh Long
Hiện trường vụ án mạng sát hại cha mẹ tử vong ở Vĩnh Long. Ảnh Dân việt.

Tin pháp luật cho hay, chiều 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã lấy lời khai của Võ Văn Tuấn (40 tuổi) - nghi phạm trong vụ án giết người dã mạn xảy ra tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình khiến 3 người thương vong.

Theo đó, Tuấn khai nhận, khoảng 4h30 ngày 10/8, Tuấn cự cãi và đánh nhau với em gái út là chị Võ Thị Hân (36 tuổi). Trong lúc xô xát, Tuấn dùng dao đâm chị Hân trọng thương và Tuấn cũng bị thương ở vùng bụng, theo báo Dân việt.

Vụ việc được mọi người can ngăn và đưa Tuấn đi bệnh viên cấp cứu. Tuy nhiên, đi được 1 đoạn đường thì Tuấn quay về. Thấy mẹ ruột là bà Trần Thị Lang (71 tuổi) đang ngồi rửa chén, Tuấn lấy cây gỗ đánh vào đầu mẹ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tuấn tiếp tục đến giường ngủ của cha ruột là ông Võ Văn Á (75 tuổi), dùng cây gỗ trên đánh vào đầu cha khiến ông tử vong. Vụ việc được cháu Hồ Đan Thanh (18 tuổi) nhìn thấy nên tri hô. Do bị phát hiện, Tuấn liền rượt đuổi và đánh nhiều cái vào đầu Thanh.

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 10/8, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu vọng ra từ căn nhà của ông Võ Văn Á mọi người chạy đến xe thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, Công an TP. HCM đưa tin. 

Từ cửa ra vào đến phía trong buồng vết máu loang đỏ. Phía trong nhà, vợ chồng ông Á nằm sõng soài. Phía sau chị Hồ Đan Thanh (18 tuổi) nằm bất động.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Tam Bình đến phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định, 2 người chết là ông vợ chồng ông Võ Văn Á do bị chấn thương phần đầu. Ngoài ra, có 1 người bị thương nặng là Hồ Đan Thanh (18 tuổi), trong tình trạng nguy kịch, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. 


Xem thêm: 
Vụ nữ sinh bị trường đại học sân khấu điện ảnh: Giật mình tiếng la hét trong đêm​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN