Thứ năm, 18/04/2024 | 11:25
RSS

Những tuyển thủ Anh có tuổi thơ bị chính HLV xâm hại tình dục kinh hoàng

Thứ tư, 15/03/2017, 13:10 (GMT+7)

Nạn ấu dâm trong giới cầu thủ nhí tại Anh bắt đầu được phanh phui khi cựu danh thủ Andy Woodward dũng cảm công khai mọi chuyện trên đài BBC.

Kẻ bị tố cáo là Barry Bennell, HLV kiêm trinh sát viên của đội bóng đá Crewe Alexandra. Barry đã bị bắt và kết án 9 năm tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 1998.

Cựu HLV này từng làm việc cho Manchester City, Stoke City. Hắn từng bị bắt và kết án đến 3 lần cho hành vi ấu dâm. Lần đầu tiên vào năm 1994, Barry bị kết tội cưỡng hiếp một bé trai người Anh trong tour du lịch bóng đá tại Mỹ.

Lần thứ 2 năm 1998, hắn thừa nhận lạm dụng tình dục 23 lần đối với 6 bé trai từ 9 đến 15 tuổi tại lò đào tạo trẻ CLB. Lần thứ 3 mới diễn ra năm 2015 sau khi thừa nhận lạm dụng một cậu bé vào năm 1980 ở Macclesfield.

HLV lạm dụng tình dục trẻ em Barry Bennell. Ảnh: Internet

Dưới tư cách một nạn nhân, Andy Woodward - cựu cầu thủ từng chơi bóng tại giải hạng tư xứ sương mù khẳng định sự nghiệp của anh nhanh chóng kết thúc ở tuổi 29 vì những di chứng không thể phai mờ từ những tên “yêu râu xanh”.

11 tuổi, ngày Woodward còn là một cậu bé ở đội trẻ Crewe với khát khao đổi đời cháy bỏng nhờ trái bóng tròn, anh nhanh chóng trở thành đối tượng bị HLV đội trẻ Barry Bennell lợi dụng. Bằng tuyên bố xanh rờn “ngoan ngoãn nghe lời hay vĩnh viễn biến mất khỏi đời sống bóng đá”, Bennell buộc chú nhóc Andy phải lựa chọn. Thậm chí hắn còn đe dọa dùng vũ lực với gia đình Woodward nếu cậu không nghe lời.

Quá kinh hãi về hành vi của Bennell, Woodward dẫu có tài thánh cũng chẳng thể tập trung vào chuyên môn. Hậu quả là từ vị thế một sao mai, anh sa sút rõ rệt vì lúc nào cũng canh cánh nỗi lo bị xâm hại. Woodward lang bạt qua gần chục CLB, trước khi nói lời tạm biệt với giấc mơ khi nó còn chưa thành hình.

Paul Stewart, David White, Steve Walters và Andy Woodward (ảnh từ trái qua phải) là những cầu thủ bị lạm dụng tình dục khi nhỏ. Ảnh: BBC

Bên cạnh đó, cựu cầu thủ Tottenham, Man City và Liverpool Paul Stewart tiết lộ rằng ông nghiện rượu và ma túy khi còn thi đấu do bị một HLV đội trẻ lạm dụng tình dục. 

Stewart nói rằng ông đã bị một HLV đội trẻ lạm dụng suốt 4 năm. Ông ta bảo Stewart là sẽ biến ông thành một ngôi sao. “Một hôm đang đi trên xe hơi, ông ta bắt đầu động vào tôi.

Tôi sợ hết hồn, không biết phải làm gì. Tôi cố gắng bảo bố mẹ tôi không để ông ta vào nhưng khi đó tôi mới 11 tuổi. Từ đó ông ta bắt đầu lạm dụng tôi”.

“Ông ấy bảo sẽ giết bố mẹ và 2 anh tôi nếu tôi nói ra dù chỉ một lời về chuyện này. Một cậu bé 11 tuổi như tôi làm sao có thể không tin cơ chứ? Ông ta hỏi có ai muốn lái ô tô không? Khi đó tôi đang ngồi để một chân lên cạnh bánh lái.

Đó là lần đầu tiên ông ta chạm vào tôi. Những tổn thương về tâm lý khiến tôi đâm ra nghiện rượu và ma túy. Càng ngày ông ta càng lạm dụng tôi nhiều hơn”.

Mãi tới khi loạt chương trình của BBC phát sóng và những người như Woodward và Stewart lên tiếng, sự thật mới dần được phơi bày. Kết quả thật khủng khiếp. Hơn 600 cầu thủ đã gọi điện về đường dây nóng, tố cáo nạn lạm dụng tình dục trong bóng đá Anh ở đủ mọi cấp độ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus