Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:53
RSS

Những điều chưa biết về Tân đệ nhất phu nhân nước Pháp và chuyện tình tựa văn thơ

Thứ hai, 08/05/2017, 11:08 (GMT+7)

Ông Emmanuel Macron đã trở thành Tổng thống Pháp sau cuộc bầu cử ngày 7/5. Bà Brigitte Trogneux, vợ ông là một người phụ nữ sành điệu với mái tóc vàng và nụ cười ấm áp.

Vợ hơn 2 giáp là quân bài chiến lược trong chiến dịch tranh cử?

Sự chênh lệch giữa ứng viên Macron (39 tuổi) và vợ, bà Brigitte Macron (64 tuổi) được xem là là một sự “báo thù” xã hội và khiến nhiều phụ nữ Pháp thấy thích thú.

“Tại sao chúng ta lại không thể kết hôn với những người đàn ông trẻ tuổi hơn? Chuyện đàn ông hẹn hò với phụ nữ trẻ là điều quá bình thường rồi, nhưng thật thú vị khi được chứng kiến những mối tình mà phụ nữ hơn bạn trai nhiều tuổi” - Martine Bergossi, chủ sở hữu Alternatives, một cửa hàng đồ hiệu ở Paris, nói.

Người Pháp vốn không thích can thiệp vào những chuyện liên quan đến tình dục và tình yêu. Câu chuyện tình của “cặp đũa lệch” giữa Emmanuel và Brigitte Macron tăng thêm phần thi vị cho cuộc chạy đua Tổng thống luôn được xem là vấn đề nghiêm trọng.

Macron, một cựu chuyên viên ngân hàng đầu tư và từng là Bộ trưởng Kinh tế trong nội các của Tổng thống Francois Hollande, phải đối đầu với ứng viên Marine Le Pen, một nhà dân chủ đang kịch liệt chống lại vấn đề nhập cư và đe dọa sẽ đưa Pháp ra khỏi EU (Liên minh châu Âu) và NATO.

Vợ chồng ứng ông Emmanuel Macron. Ảnh: Internet

Vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử vòng 2 (7/5), gần như hầu hết những người phụ nữ được hỏi bày tỏ rằng họ quan tâm nhiều hơn tới Macron, người hầu như vô danh cho tới gần đây bởi cuộc hôn nhân của ông đã phá lệ của hôn nhân truyền thống.

Macron gặp Trogneux khi ông mới 15 tuổi

Gia đình Macron khi đó không ủng hộ quan hệ giữa 2 người. Bà là giáo viên dạy văn học và kịch Pháp cho ông thời ông còn là học sinh trung học. Khi ấy bà vẫn đang là vợ của người chồng đầu của bà và đã có 3 mặt con. Cha mẹ của Macron có nói với Trogneux là hãy tránh xa con trai họ, ít nhất là đến khi cậu bước sang tuổi 18.

Trogneux trả lời cha mẹ của Macron: “Tôi không thể hứa trước với ông bà bất cứ điều gì”. Cha mẹ Macron cố chia tách hai người bằng việc gửi Macron đi Paris học. Nhưng họ đã thất bại.

Hai cô trò vẫn giữ liên lạc với nhau qua thư từ. Vào thời điểm Macron 18 tuổi, Trogneux ly dị chồng và chuyển tới Paris sống cùng với cậu. Hai người kết hôn vào năm 2007.

Cha mẹ Macron nói rằng họ ngỡ là con trai mình theo đuổi con gái của Trogneux. Họ đã sững sờ khi biết thực ra không phải như vậy.

Từ trước đó, ông Macron đã được dự đoán sẽ giành chiến thắng nhờ sự ủng hộ của nhiều phụ nữ bởi họ ngưỡng mộ tình yêu của ông. Ảnh: Internet

“Chúng tôi không thể nào tin nổi. Chúng tôi không thể nói đồng ý khi Emmanuel gặp Brigitte”, mẹ của Macron nói. Bà được cho là đã nói với Trogneux như sau: “Cô thấy rồi chứ, cô có cuộc đời riêng, mà nó thì sẽ không có con với cô đâu”.

Con bà Trogneux tham gia hậu thuẫn chiến dịch tranh cử

Người con út của bà là Tiphaine Auziere, 30 tuổi, là một luật sư, tham gia chiến dịch tranh cử của Macron. Chính Tiphaine là người đã xuất hiện trước công chúng để đưa ra lời xin lỗi khi các tấm áp phích có hình đối thủ của Macron bị gạch xóa ở thành phố Berck bên bờ biển miền bắc nước Pháp.

Tiphaine thường không lộ diện trong phần lớn các sự kiện của Macron. Tuy nhiên cô bắt đầu xuất hiện tại các sự kiện như vậy vào tháng 11/2016 khi cô tổ chức một cuộc họp của phong trào En Marche. Kể từ đó, Tiphaine đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Macron. Tại sự kiện đầu tiên, cô gọi cha dượng là “một nhân cách đặc biệt” và là một “người đàn ông thông minh”.

Vợ chồng ông Emmanuel Macron tại Điện Elisse ở Paris. Ảnh: Internet

Con cả của bà Trogneux, tên là Sebastien, sinh vào năm 1975, tức là già hơn chồng bà tới 2 tuổi. Người con giữa, Laurence, bằng tuổi ông và học cùng lớp với Macron thời bà Trogneux dạy học.

Vợ chồng Macron - Trogneux quyết định không sinh con

Trong một cuộc phỏng vấn với BMFTV vào tháng 4, Macron nói rõ rằng ông và vợ mình đã quyết định không sinh con. Thì rằng ông đã là ông dượng của 7 đứa cháu.

Macron nói với BMFTV trong cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi đã cùng lựa chọn không sinh con. Đối với tôi, đây không phải là một quyết định ích kỷ. Do sự khác biệt tuổi tác, tôi đã quyết định như vậy từ khi còn trẻ. Tôi không cần đến con ruột và cháu ruột nữa..."

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus