Thứ năm, 28/03/2024 | 21:30
RSS

Giải mã 9 điều bí ẩn về "hot boy Vinh" Phạm Ánh Dương

Thứ hai, 12/06/2017, 14:09 (GMT+7)

Mấy ngày vừa qua trên một diễn đàn Facebook, Phạm Ánh Dương - 9x đến từ Vinh (Nghệ An) bỗng nhiên trở thành cái tên hot khi được giới trẻ tìm kiếm. Được biết, Ánh Dương hiện đang học sneaker design tại Nhật Bản.

Thích làm mọi thứ một mình

Phạm Ánh Dương

Phạm Ánh Dương đã dành tình yêu đặc cho nghệ thuật ngay từ nhỏ. Ảnh: NVCC

“Mình hay mày mò, cái gì cũng thử một ít nhưng mà chưa giỏi cái nào đến mức có thể trình diễn được. Còn sở thích quái dị nhất chắc là làm mọi thứ một mình, bởi bản thân Dương đã quen với việc tự làm tất cả nên nó thấm vào người rồi. Ví như bật nhạc to hết cỡ rồi ngồi nghe 1 mình!”, 9X chia sẻ.

Nói dối bố mẹ để đi học nhảy suốt những năm cấp 3

Pham Anh Duong

Phạm Ánh Dương đang được cộng đồng mạng truy tìm những ngày qua. Ảnh: NVCC

“Mình không được ngoan cho lắm, ý không phải là hư hỏng. Có những điều mình đã quyết thì bố mẹ nói cũng vẫn cứ làm trái. Không làm công khai được thì làm âm thầm lén lút. Ví dụ như chuyện đi học nhảy, mình trốn bố mẹ học nhảy 3 năm THPT.

Mình lừa bố mẹ bằng 1 câu là: “Con đang đi học văn nhà thầy Hùng". Đến khi bố mẹ biết thì để cho mình tự do đi học đi diễn bởi bố mẹ biết con trai đã lớn”, Phạm Ánh Dương nhớ lại.

Món quà duy nhất đòi mua là xe tăng

hot boy Nghệ An

Phạm Ánh Dương sinh năm 1994 đến từ Vinh, Nghệ An. Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, bố mẹ luôn đặt ra mục tiêu để các con cố gắng, Phạm Ánh Dương cũng có một tuổi thơ như vậy. Năm lớp 5, bố mẹ Dương hứa sẽ tặng cho anh một món quà nếu được học sinh giỏi. 9X nhớ lại: “Sau khi được HSG, mình nằng nặc đòi mua xe tăng kể cả trong đêm khuya cũng bắt đi mua bằng được. Nhưng cũng không nhớ nổi lý do vì sao lại bị mắng nữa và từ đấy bố mẹ cho thì lấy, mình không xin nữa”.

Cho đến hiện tại, Phạm Ánh Dương sở hữu bộ sưu tập sneaker, quần áo “bụi bặm” khủng do chính mình tự sắm. “Bố mẹ đang dần già đi, mọi thứ mình cũng phải tự giải quyết thôi. Va vấp trong với cuộc đời, mới biết gia đình luôn là thứ quan trọng nhất!”, Ánh Dương tâm sự.

Ước mơ làm thầy giáo dạy văn thời “trẻ trâu”

hot boy Nghe An

Từng có ước mơ là thầy giáo dạy văn. Ảnh: NVCC

Ngày còn bé, thế hệ 9X luôn gắn liền với bộ phim Thần tượng của Hàn Quốc với soái ca điển trai, lãng tử. Có một căn phòng giống như bảo tàng đồ chơi để bày đủ robot, lego, tàu hoả, máy bay… là chuyện bình thường. Còn ước trở thành một giáo viên dạy văn “soái ca” giống phim Hàn Quốc, sau đó sẽ có cuộc tình thầy trò lãng mạn dường như là điều không tưởng.

“Hiện mình vẫn mê đồ chơi lắm nên chắc ước mơ bảo tàng đồ chơi sẽ sớm thực hiện được còn giáo viên soái ca nghĩ lại thấy nhảm nhí quá!”, Ánh Dương hóm hỉnh chia sẻ.

Mối tình đầu tiên năm lớp 11

cộng đồng mạng

Phạm Ánh Dương yêu mối tình đầu qua ánh mắt. Ảnh: NVCC

Tình yêu thời gà bông ai cũng có nhưng hiếm ai lại dùng từ “bị dụ dỗ” khi nhớ lại. Phạm Ánh Dương chia sẻ từng bị ánh mắt của bạn nữ ngày học cấp 3 “dụ dỗ”.

“Ánh mắt cô ấy đẹp lắm, kiểu bị hút hồn ý! Mình nhớ hồi đó Asama và Lucky đang ngự trị. Mình đạp xe 6km để đi mua bánh khoai qua nhà nàng ăn rồi về. Những hôm mưa gió còn đi đón người yêu đi học về sau đó lại về nhà. Tất cả chỉ vì ánh mắt”.

Không thần tượng ai

dân mạng truy tìm

Phạm Ánh Dương chia sẻ mặc dù yêu thích rất nhiều người nhưng không thần tượng bất cứ ai. Ảnh: NVCC

“Mình thích tài năng, cách sống, nói chuyện, làm việc của nhiều người, nhưng họ không phải người nổi tiếng. Ai có cái gì mình cũng ngưỡng mộ kiểu khâm phục ấy nhưng không bao giờ điên cuồng”, 9X nói thêm.

Lần đầu tự ti vào bản thân

Phạm Ánh Dương 1

Phạm Ánh Dương tự ti lần đầu tiên trong một cuộc thi nhảy. Ảnh: NVCC

Trong mùa 2 cuộc thi So You Think You Can Dance, Phạm Ánh Dương cảm thấy tự ti vào bản thân khi nhìn thấy một số thí sinh khác là những dancer vô địch giải free style châu Á, trưởng nhóm nhảy nổi tiếng.

“Trước và trong ngày thi, hồn vía mình ở trên mây, không dám bước vào cửa nên đã nói dối anh trưởng nhóm là đi tìm chứng minh thư xong ra quán bánh mì gần đó trốn. Gần đến giờ thi, anh kia gọi, mình lại vờ là không tìm thấy chứng minh thư. Đó là chuyện phá hại nhất của mình trong 22 năm qua, bây giờ nhớ đến thấy thất vọng quá!”, Phạm Ánh Dương bồi hồi nhớ lại.

Cảm thấy có lỗi với người yêu cũ nhất

Phạm Ánh Dương 2

Phạm Ánh Dương sợ nghe ca khúc "Có em chờ". Ảnh: NVCC

Hiện tại mình đã mất người yêu. Chuyện tình cảm mình phải nói cực kì kém, cực kì tệ. Ở bên mình cô ấy không có được cảm giác an toàn, hơn nữa 2 đứa còn yêu xa. Câu cô ấy hay nói nhất với mình là "lắp não vào đi". Giờ nghĩ lại vì mình mà cô ấy phải quay lại với người yêu cũ khi đã hết tình cảm.

Có em chờ của MIN là ca khúc cô ấy hay hát nhất, giờ mình cũng không dám nghe vì sợ không kìm được lòng. Mọi thứ thuộc về cô ấy mình vẫn lưu giữ cho riêng mình thôi như hình nền điện thoại, máy tính. Mọi người có hiểu được cảm giác muốn người yêu hạnh phúc nhưng không thể chúc phúc không? Tình yêu ích kỉ mà”, Phạm Ánh Dương hồi tưởng và cảm thấy có lỗi với người yêu cũ.

Mẫu hình lý tưởng không có chuẩn mực nào

Phạm Ánh Dương 3

Phạm Ánh Dương chia sẻ không có một chuẩn mực nào khi yêu. Ảnh: NVCC

Mỗi người đều có chuẩn mực riêng để chọn bạn gái, bạn trai. Kiểu “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên” chỉ có trên phim chuyện.

Khi được hỏi về tiêu chuẩn người yêu, Phạm Ánh Dương quả quyết nói: “Mẫu người mình thích đơn giản lắm, nhìn thích là được. Với lại mình không muốn vì yêu mà phải thay đổi, bởi yêu là có thể chấp nhận được thói xấu của nhau, còn nếu thay đổi thì không bao giờ là đủ, thay đổi sẽ thành một người người khác rồi!”.

Ngọc Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN