Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:51
RSS

Người dân Thủ đô ùn ùn kéo nhau đi xem tàu Cát Linh - Hà Đông

Thứ bảy, 20/05/2017, 10:56 (GMT+7)

Sáng nay (20/5), tại ga La Khê (Hà Đông - Hà Nội) đã mở cửa cho người dân lên tham quan tuyến đường sắt trên cao. Nhiều người "bở hơi tai" vì leo cầu thang để được tận mắt chứng kiến nhà ga.

Sáng nay (20/5), tại tuyến đường sắt trên cao khu vực nhà ga La Khê (Hà Đông, Hà Nội) đã mở cửa cho người dân đến tham quan, trải nghiệm và tận mắt chứng kiến con tàu sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Mặc dù 9h người dân mới được vào nhưng nhiều người háo hức đã có mặt từ sáng sớm.

Nhiều cụ già không quản đường xa tới ga La Khê (Hà Đông) để được chiêm ngưỡng, tận mắt nhìn thấy đoàn tàu trên cao hiện đại sắp sửa được đi vào hoạt động.

Khi đến giờ mở cửa, nhiều gia đình, người già đã đưa con, cháu lên tầng 2, tầng 3 của ga La Khê để xem con tàu hiện đại mà trước kia họ chỉ được nhìn qua truyền hình. Do buổi tham quan diễn ra vào ngày cuối tuần nên khá nhiều em nhỏ được đưa đến đây để chiêm ngưỡng tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Những người già sống xung quanh khu vực La Khê cũng lặn lội leo cầu thang để một lần xem được tuyến đường sắt trên cao. Anh Võ Xuân Hùng (Hà Nam), đang đi khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng tranh thủ ghé qua. Người đàn ông này cho biết, sau khi thăm khám xong, anh đã nhờ người chở qua, dù hơi mệt nhưng thấy không gian sạch sẽ, hiện đại và thoáng mát nên anh cũng háo hức hơn.

Một em bé được bố mẹ đưa đến ga để xem cũng hào hứng "check in" trên chiếc tàu Cát Linh - Hà Đông.

Thậm chí, nhiều cụ già đi chợ cũng tranh thủ ghé qua. Trên tay vẫn xách túi thức ăn nhưng luôn nhẻo miệng cười và thích thú. Bác Đỗ Thế Lượng (áo xám) cho biết, bản thân sẽ thử đi tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông nếu tàu được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, do cầu thang lên quá cao nên bác phải vừa leo vừa nghỉ.

Đặc biệt, khe lên tàu có một khoảng gây nguy hiểm cho trẻ em, người già. Bàn chân lọt thỏm xuống khe hở khiến nhiều người lo ngại. 

Một người dân La Khê chia sẻ: "Tuyến đường sắt hiện đại, thông thoáng hơn tôi nghĩ nhưng khe hở này con nít nghịch ngợm, chạy nhảy dễ bị va phải hoặc lọt chân xuống, giá mà có cái biển chú ý ở đây thì tốt hơn. Không biết có thang máy cho người già không chứ để leo được lên đây tôi cũng mệt, rồi nhiều người già hơn nữa, họ chân yếu leo đến nơi chắc phải nghỉ vài lần".

Chị Huyền đang để xe đẩy vào một góc và bế theo con nhỏ vì không đủ sức mang lên tầng 3 để xem tàu sắt trên cao. Chị cho biết, khi nghe tin đường sắt trên cao cho dân tham quan, chị đưa gia đình và con nhỏ đến nhưng do leo cầu thang cao, chưa có thang máy nên khi lên đến tầng 2, chị đành bế con và để xe đẩy ở một góc chứ không thể vác lên tầng 3 được nữa.

Cô Lan (La Khê) tươi cười nói:"Đến được đây thích lắm, hôm nay lên hơi cao nên để xe đẩy ở dưới và bế bé nhưng cũng bất tiện. Nhưng ban đầu được thế này là vui rồi, dần dần hoàn chỉnh thêm chứ, người già leo lên đây chắc cũng mệt bở hơi tai".

Nhiều người già, trẻ nhỏ cũng khá mệt khi phải leo cầu thang cao để lên tầng 3 xem tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus