Thứ hai, 29/04/2024 | 13:29
RSS

Nhiều bất thường quanh cái chết của nữ sinh lớp 11 dưới mương nước

Thứ ba, 14/07/2020, 10:41 (GMT+7)

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 14/7, cho biết vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Phan Thị Trân Ch. (SN 2004; ngụ tại xã Phong An, huyện Phong Điền), học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Đại diện Công an huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của nữ sinh P.C. (17 tuổi, trú xã Phong An, huyện Phong Điền).

Theo Công an huyện Phong Điền, khoảng 18h chiều 11/7, người dân đi làm về phát hiện một thi thể nữ sinh dưới mương nước dọc tỉnh lộ 11C trên địa bàn xã Phong Hiền, huyện Phong Điền. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc xe đạp cách vị trí phát hiện thi thể nữ sinh chừng 500m.

Trước vụ việc đau lòng nói trên, trao đổi với Đất Việt, người thân của nữ sinh P.T.T.C (16 tuổi, xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nữ sinh này cho gia đình làm lễ an táng.

Nói về việc C. mất tích sau buổi lễ bế giảng ở trường, người thân của nữ sinh này cho biết, trước đó C. vẫn hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện lạ nào khác.

Nhiều bất thường quanh cái chết của nữ sinh lớp 11 dưới mương nước
Chân dung cha của em nạn nhân C. Ảnh: NLĐ

"Nếu đó là một vụ tai nạn thì chiếc xe của C. phải nằm gần hiện trường nhưng chiếc xe này lại cách nơi phát hiện thi thể C. một quãng đường. Có thể, nơi phát hiện ra chiếc xe đạp của C. mới là hiện trường đầu tiên, C. đã bị truy đuổi hoặc đưa đến cạnh mương nước..." - người thân của C. nói với Nhịp sống Việt. 

Ông Phan Duy Chiến (SN 1965; cha của C., ngụ xã Phong An), đau buồn kể lại với PV NLĐ rằng, vài ngày 11/7, sau khi con gái ông nhận phần thưởng tại lễ tổng kết năm học ở trường xong thì có trở về nhà, sau đó C. nhanh chóng thay quần áo rồi vội đi vào phòng của mình ngồi viết nhật ký.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, C. xin phép cha mẹ đến nhà lớp trưởng để tổ chức liên hoan cuối năm và được vợ chồng ông đồng ý. Ông Chiến bùi ngùi tâm sự rằng, C. là một đứa con ngoan, đi chơi thường hay xin phép cha mẹ, về nhà trước khi trời tối.

Vậy nhưng hôm ấy, dù trời đã tối mịt nhưng C. chưa về nhà, vợ chồng ông bất an nên hốt hoảng đi tìm. Ông tá hỏa khi bạn bè C. phản hồi rằng trưa hôm ấy con gái ông không tới tham dự tiệc liên hoan như dự kiến. Ông Chiến cho biết khi C. rời nhà đi liên hoan chỉ mang theo vài chục nghìn đồng mẹ cho.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN