Thứ ba, 16/04/2024 | 11:44
RSS

Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền đi quay phim trong tiết trời giá rét

Thứ ba, 22/02/2022, 06:44 (GMT+7)

Dù nhiệt độ xuống thấp, trời rét nhưng các diễn viên như Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền, Ngô Lệ Quyên vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ phim lên sóng.

Những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc xuống thấp kỷ lục, khi ngoài trời mưa rét xuống dưới 10 độ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận chìm trong mưa rét, trong khi các tỉnh miền núi vùng cao xuất hiện hiện tượng băng giá, mưa tuyết khi nhiệt độ xuống thấp ở mức 0 độ C hay -3 độ C như ở Phja Oắc (Cao Bằng). 

Dù nhiệt độ xuống thấp nhưng một số đoàn phim VFC vẫn tiếp tục bấm máy để hoàn thiện các cảnh quay như Anh có phải đàn ông không, Thương ngày nắng về 2,...

Không chỉ quay phim trong thời tiết giá lạnh, các đoàn phim còn phải đối mặt với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. khi số ca covid-19 ở Hà Nội tăng cao, chạm mốc 5.000 ca mỗi ngày. Theo Vietnamnet, các thành viên đoàn phim luôn phải thực hiện test nhanh trước khi bấm máy để đảm bảo an toàn.

Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền đi quay phim trong tiết trời giá rét

Nhan Phúc Vinh kể chuyện. đi quay phim trong tiết trời giá rét.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh - một trong những nam chính Anh có phải đàn ông không cho biết: "Hà Nội đang lạnh 8 độ, lạnh quéo, các tỉnh miền núi phía bắc còn lạnh hơn nữa, mọi người nhớ mặc ấm nhé chứ lạnh kiểu này dễ bệnh lắm  Đoàn phim “Anh có phải đàn ông không⁉️” vẫn miệt mài quay đi quay để kịp lịch lên sóng, yêu ekip này lắm".

Anh cũng tiết lộ đang đi quay ở Đại Lải (Vĩnh Phúc) nên rét hơn Hà Nội. "Lúc quay nên mặc áo vest của nhân vật, k mặc đc đồ đủ ấm nên vừa thoại vừa run. Càng về đêm càng lạnh hơn nữa".

Chia sẻ thêm trên Vietnamnet, nam diễn viên cho biết, bản thân anh không có nhiều kinh nghiệm về việc giữ nhiệt do quen với thời tiết nóng ở miền Nam. Anh chỉ có áo len, đồ da để giữ ấm. Trước khi quay mặc nhiều lớp áp, quấn khăn và đi tất.

Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền đi quay phim trong tiết trời giá rét

Là diễn viên miền Nam, anh chưa quen với thời tiết giá lạnh ở miền Bắc.

"Tối qua chúng tôi quay 1 đoạn ở ngoài biệt thự đi vào trong nhà, mặc vest đứng ngoài trong trời chưa đầy 5 phút là người run bần bật, đi vào trong mặc đồ ấm cho người ấm lại nhưng cũng phải 10-15 phút sau thì thân nhiệt của tôi mới ổn định lại. Mấy câu thoại đầu tôi không thoại nổi vì cảm thấy cái lạnh từ trong lạnh ra, người cố gồng lên cho đừng run", Nhan Phúc Vinh chia sẻ với VietNamNet.

Chia sẻ ảnh hậu trường đi quay, anh nói thêm: "Cả buổi chiều nay quay ở ngoài công viên mới cảm nhận rõ được những cơn gió lạnh “cắt da cắt thịt” của mùa đông miền bắc, tê cóng tay chân là có thật. Mọi người trong ekip ai cũng mặc kín mít nên ấm áp lắm, trừ Tuấn Khang vì lỡ đã quay những cảnh liên quan trước đó rồi nên vẫn phải “thời trang phang thời tiết”, vừa quay vừa run, xong cảnh là phải lấy mấy cái áo trùm vào người cho đỡ bị gió lạnh".

Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền đi quay phim trong tiết trời giá rét

Lã Thanh Huyền.

Lã Thanh Huyền, nữ chính phim Về chung một nhà cũng quay phim trong thời tiết giá lạnh. Chia sẻ trên Vietnamnet, nữ diễn viên cho biết, để giữ đúng raccord cho nhân vật nên cô không được mặc ấm trong khi đoàn quay tới tận 11 giờ đêm, đúng thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất. Tuy nhiên, là diễn viên miền Bắc cô đã quen với việc đóng phim trong thời tiết khắc nghiệt "Dân thiện chiến nên chúng tôi cũng quen rồi. Mùa hè nóng như đổ lửa, mùa đông rét như cắt vẫn quay miệt mài", nữ diễn viên chia sẻ.

Đoàn phim Thương ngày nắng về cũng có những cảnh quay đầu năm ở bối cảnh trong nhà. Dù trời lạnh, họ  vẫn có thể mặc đồ mỏng trong khi ê kíp trong đoàn vẫn quần áo nhiều lớp.

Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền đi quay phim trong tiết trời giá rét

Lan Phương - Huyền Lizzie trong Thương ngày nắng về.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại