Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:32
RSS

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Tôi phản đối và khinh bỉ những người đàn ông bạo hành trẻ em'

Thứ ba, 29/05/2018, 07:00 (GMT+7)

Quan điểm của tôi xin nói rõ là phản đối việc bạo hành phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi phản đối việc bạo hành trẻ em và khinh bỉ những người đàn ông như vậy!
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi phản đối việc bạo hành trẻ em và khinh bỉ những người đàn ông như vậy.

- Mấy ngày vừa qua, thông tin BTV Minh Tiệp bị tố bạo hành em vợ đã khiến dư luận xôn xao. Anh có quan tâm theo dõi vụ việc trên không? Quan điểm của anh về vụ việc này như thế nào?

Tôi có quan tâm và theo dõi từ nhiều nguồn tin có thể! Quan điểm của tôi xin nói rõ là phản đối việc bạo hành phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái! Và tôi khinh bỉ loại đàn ông như vậy.

- Trong vụ việc, anh đánh giá gì về vai trò của gia đình đối với em D. trong vụ việc này?

Về gia đình bé thì do tôi không biết rõ nên tôi không đánh giá chi tiết, tôi chỉ có thể nói đó là sự thờ ơ và vô tâm của những người trong gia đình.

- Câu trả lời của cơ quan chức năng theo anh có đúng đã bảo vệ được bé D. hay chưa? Quyền trẻ em hiện nay đã được bảo vệ tối đa hay chưa? 

Nếu các cơ quan chức năng đã lên tiếng xác nhận tình trạng bé Dung đã ổn định và gia đình lẫn bé đều có mong muốn giải quyết nội bộ thì tôi cũng tạm yên lòng chứ không biết làm gì hơn! Thế nhưng tôi vẫn nghĩ rằng quyền trẻ em hiện nay vẫn còn mờ nhạt quá, và tôi chắc chắn rằng chúng ta chưa có biện pháp thiết thực nào để bảo vệ cho những đứa trẻ cả!

- Hầu hết các ý kiến, trang mạng bênh vực em D đều bị đánh sập. Anh lên tiếng bảo vệ D. anh có lo lắng sẽ ảnh hưởng tới mình không?

Nếu vì làm việc đúng mà bị ảnh hưởng thì tôi không sợ! Việc gì phải sợ khi mình đang làm điều có ích cho xã hội cho các bé thiếu nhi chống lại những kẻ bạo hành, đó là trách nhiệm của bất kỳ người công dân nào, chứ chưa nói về người nghệ sĩ!

Với những người hôm nay đọc báo rồi chỉ ngồi nói là "chưa biết gì đã lên tiếng, rốt cuộc con bé có làm sao đâu, cơ quan cũng vào cuộc rồi đó"  thì tôi xin thưa: nếu chúng tôi Im lặng như mấy người không lên tiếng như mấy người, thì có tạo được sự ồn ào phẫn nộ và làn sóng phản đối gay gắt của cộng đồng để khiến các cơ quan chức năng vào cuộc và báo chí lên bài hay không, để có những bài viết với thông tin xác thực cho mấy người ngồi rung đùi đọc rồi lên tiếng chê trách người khác nóng vội!

Với những người nói "đánh vì dạy dỗ là bình thường, hồi nhỏ tui bị đánh hoài, giáo dục đòn roi là bình thường". Đúng. Tôi công nhận, nhưng đó là trong trường hợp ba mẹ dạy dỗ con cái, bản thân tôi cũng hay bị ba mẹ đánh hồi nhỏ để dạy dỗ, chính tôi cũng hay đánh Pu để dạy dỗ là vì tôi thương con, tôi muốn con biết được đúng sai, biết phải trái để ra đời cư xử cho phải phép lễ nghĩa!

Còn trong chuyện này là anh rể đánh con bé vì nó "học dốt, ham chơi, hỗn láo" (theo lời bào chữa nhưng bị trường con bé phản bác hết), đánh con bé vì "vào nhà tắm lâu" (theo lời ba con bé)! Xin lỗi chứ con rể có cái quyền gì mà được dạy dỗ con mình? 

Với những người nói "sự ồn ào của cộng đồng mạng phá nát gia đình người khác" - thế tôi xin hỏi mọi người có tự hỏi trước đó gia đình ấy êm đẹp lắm à? Đứa nhỏ sống hạnh phúc lắm à? Mấy người chắc không? Hay mấy người cũng dựa vào suy đoán mơ hồ của mình rồi chê trách suy đoán của người khác là từ "những thông tin trôi nổi trên mạng"?

Tôi khẳng định lại: tôi chắc chắn rằng sự lên tiếng của chúng tôi vừa rồi là cần thiết và có giá trị khi nó cho thấy rằng xã hội này còn có tình người, rằng những đứa bé đang bị bạo hành tin chúng sẽ được chúng ta cố gắng bảo vệ bằng nhiều cách có thể chứ không cô lập chúng bằng sự thờ ơ vô tâm như các người. Dù đúng dù sai thì chúng tôi đã làm tốt nhất những gì có thể, và chúng tôi không xấu hổ về những việc mình đã làm.

Sau cùng, tôi chúc bé Dung sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn, sống vui hơn và sống có ích hơn. Những kẻ bạo hành sẽ bị trừng trị.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Xem thêm: Sự thật việc MC Minh Tiệp bạo hành em gái vợ Thùy Dung

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN