Thứ năm, 25/04/2024 | 20:23
RSS

Nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia trở thành ‘ổ dịch’ Covid-19 như thế nào?

Thứ tư, 18/03/2020, 13:38 (GMT+7)

Trong sự kiện, các tín đồ Hồi giáo ngủ trong những chiếc lều nhồi nhét đông người, ngồi sát nhau cầu nguyện, bắt tay nhiều người và chia thức ăn cho nhau. Trong khi đó virus corona chủng mới âm thầm lây lan.

Nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia trở thành ổ dịch Covid-19 như thế nào
Các sự kiện Hồi giáo quy tụ hàng ngàn tín đồ, ngồi gần sát nhau - Ảnh: Bloomberg.

Miêu tả về những gì đã diễn ra tại nhà thờ Hồi giáo Sri Petaling tại Kuala Lumpur, Malaysia, hãng tin Reuters viết: “Các tín đồ ngủ trong những chiếc lều nhồi nhét đông người bên ngoài thánh đường có mái vòm bằng vàng, rồi thức dậy trước bình minh và quỳ trên các tấm thảm cầu nguyện được trải dọc ở tòa trung tâm. Trong lúc đó, con virus corona chủng mới đang âm thầm lây lan giữa những vị khách..."

Kể từ ngày 27/2 tới 1/3, khoảng 16.000 tín đồ đã dự sự kiện Ijtima Tabligh, một cuộc tụ tập tôn giáo tại nhà thờ Sri Petaling. Trong đó có khoảng 1.500 người nước ngoài đến từ Canada, Ấn Độ, Úc, Nigeria, Trung Quốc Hàn Quốc, Campuchia, Việt Nam ..

Nơi đây được xem là một “ổ phát tán” Covid-19 ở Malaysia, với hàng trăm ca nhiễm mới, trong đó nhiều ca đang di chuyển ra khắp khu vực Đông Nam Á. Riêng tại Việt Nam, đã có một bệnh nhân thứ 61 dương tính với virus sau khi tham dự sự kiện Hồi giáo này.

Reuters đã dựa vào lời kể của 6 người tham dự cùng các hình ảnh, bài đăng trên mạng xã hội để cho thấy dịch đã lây lan tại đây ra sao. Cụ thể, các tín đồ phải sử dụng xe buýt để đi tới các địa điểm khác ngủ. Hàng trăm tín đồ cầu nguyện khi ngồi sát nhau trong nhà thờ. Một số người còn chụp ảnh tự sướng khi họ chia nhau thức ăn.

Nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia trở thành ổ dịch Covid-19 như thế nào

Hình ảnh trên Facebook về sự kiện tôn giáo được tổ chức ở Malaysia hồi cuối tháng 2 - Ảnh chụp màn hình Free Malaysia Today.

Một vị khách Campuchia kể lại: “Chúng tôi đã ngồi sát nhau". Người đàn ông 30 tuổi này đã dương tính với virus corona chủng mới và đang được chữa trị tại một bệnh viện ở tỉnh Battambang của Campuchia.

Ông cho biết thêm: “Ở thánh lễ, chúng tôi nắm tay với nhiều người đến từ nhiều quốc gia. Khi tôi gặp mọi người, tôi cũng nắm tay họ và điều đó là bình thường. Tôi không biết mình đã bị lây bệnh từ ai".

Hai tín đồ khác cũng lên án sự thiếu trách nhiệm của các nhà tổ chức sự kiện, được biết, các đơn vị này đã không nói gì về chuyện rửa tay, về dịch Covid-19 hay các biện pháp phòng ngừa. Một khách tham dự khác từ Campuchia cho biết các tín đồ từ nhiều nước đã ăn chung đĩa với nhau.

Nhà ngoại giao Bilahari Kausikan ở Singapore viết trên tài khoản Facebook của ông: “Sự kiện Tablighi ở Kuala Lumpur cũng có thể gây ra đợt bùng phát trong khu vực và việc nhà chức trách cho phép tổ chức sự kiện này là hành động vô trách nhiệm”.

Đây không phải là sự kiện tôn giáo đầu tiên dẫn tới việc Covid-19 lây lan trên diện rộng. Trước đó, tại Hàn Quốc, hàng ngàn ca bệnh Covid-19 có liên quan tới các sự kiện của nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu, buộc chính quyền xét nghiệm toàn bộ tín đồ giáo phái.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN