Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:56
RSS

Người đàn ông ngoại quốc mất tích ở Việt Nam và thông tin bất ngờ từ người thân

Thứ sáu, 22/11/2019, 10:15 (GMT+7)

Sau khi phát hiện chiếc xe máy do người đàn ông ngoại quốc thuê điều khiển rồi mất tích bí ẩn, người thân của nạn nhân đã tiết lộ thông tin bất ngờ về người này trước đó.

Người đàn ông ngoại quốc mất tích ở VN và thông tin bất ngờ từ quê nhà

Người đàn ông ngoại quốc mất tích tại bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 22/11, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay trên Dân Việt, vào lúc 9h45 ngày 18/11/2019, công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Lead màu đen, BKS: 47F1-22166 để lại khu vực Hố Sâu, núi Sơn Trà.

Qua kiểm tra, bên trong cốp xe máy nêu trên có 1 chiếc ví chứa 1 thẻ chứng minh của người nước ngoài, 11 giấy phép lái xe của ông Mallarky Mark Montgomery (SN 1967, quốc tịch Canada) và hơn 3 triệu đồng. Ngoài ra, trong cốp xe này còn có 1 điện thoại di động bị vỡ màn hình và 1 chìa khóa xe kèm móc chìa khóa có ghi thông tin về nơi cho thuê xe máy. 

Qua quá trình xác minh, Công an P.Thọ Quang đã mời đại diện cho thuê xe máy nói trên là anh Nguyễn Văn Cường (31 tuổi, trú thôn Hòa Thắng, xã Hòa Đông, H.Krông Pắc, Đăk Lăk) đến làm việc. Anh Cường cho biết, vào ngày 9/11, không liên lạc được với ông Mallarky Mark Montgomery nên đã trình báo Công an P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn.

Sau khi phát hiện được chiếc xe máy, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đã nhận được thông tin từ người thân của ông Mallarky Mark Montgomery cho biết họ có tìm thấy 1 bức thư của ông này để lại, với ý muốn tự vẫn tại bán đảo Sơn Trà.

Sau khi tiếp nhận những thông tin liên quan, các đơn vị chức năng của Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã cùng người thân của du khách tổ chức tìm kiếm tại khu vực Hố sâu, bán đảo Sơn Trà. Nhưng đến tối cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Theo Thanh Niên, ông Mallarky Mark Montgomery nhập cảnh vào sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 20/6; gia hạn visa ngày 17/9 tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN