Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:31
RSS

Người đàn ông 30 năm sống trong địa ngục cũi sắt vì cha mẹ nghi bị quỷ ám

Thứ hai, 01/05/2017, 15:30 (GMT+7)

Một người đàn ông trung niên ở miền nam Trung Quốc bị nhốt tại nhà trong hơn 30 năm vì cha mẹ anh ta nghi ngờ anh bị ma ám.

Theo Kankannews, câu chuyện trên xảy ra ở thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc Theo đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội người đàn ông này sống trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp, có khuôn mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò và không ngừng la hét sau khung cửa.

Cha mẹ của người đàn ông cho biết con trai mình từng bị bắt cóc từ hồi 6 tuổi bởi một kẻ lạ mặt. Hắn nhốt anh này vào một ngôi nhà bỏ hoang mà theo người dân trong vùng thì ngôi nhà đó "đã bị phù phép". 

Cũi sắt nơi người đàn ông sống 30 năm. Ảnh: Internet

Bà Li Lianying, mẹ của người đàn ông bị giam cầm, kể lại rằng sau khi trốn thoát khỏi đó, con trai bà thường chạy lung tung khắp đường phố và sang ăn vụng đồ nhà hàng xóm. Vì vậy họ quyết định trói con lại, giam trong một căn phòng.

Theo báo cáo, người đàn ông, với gương mặt nhợt nhạt và cơ thể mảnh mai, sống trong một căn phòng tối, ẩm ướt, ngày ngày vẫn la hét qua một cửa sổ quấn kẽm.

Mẹ của Lu Zhi, bà Liu Shuangquan. Ảnh: Internet

Bà Li và chồng thay phiên chăm sóc con trai mỗi ngày, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc giữ anh ở nhà. Sau khi sự việc thu hút dư luận, bệnh viện địa phương và trung tâm tâm thần đã can thiệp, hỗ trợ già đình người đàn ông.

Tháng 11/2016, dư luận Trung Quốc cũng từng dậy sóng khi một cặp vợ chồng lớn tuổi tại tỉnh Hồ Bắc giữ con trai 41 tuổi trong nhà kho suốt 23 năm vì bệnh tâm thần.

Nạn nhân Lu Zhi, 41 tuổi, bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn về tâm thần lúc chỉ mới 18 tuổi; sau khi người lấy trộm khoản tiền tiết kiệm trị giá 591 USD của anh.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus